Nước mắt người Điện Biên tiễn đưa Đại tướng

Nước mắt người Điện Biên tiễn đưa Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 17:54
0
“Hôm nay chúng tôi tề tựu đông đủ để báo công với Đại tướng sau 9 năm thực hiện lời người căn dặn Cựu chiến binh Điện Biên “Cựu nhưng không cũ”, mà sao Đại tượng lại lặng thinh không trả lời!”.

Những ngày này trên mảnh đất Điện Biên, nơi từng ngọn núi, con sông… từng bản làng gắn liền với tên tuổi của Đại tướng đang lặng chìm trong nỗi đau và khoảnh khắc tiễn biệt – vị tướng huyền thoại về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người đến dâng hương, đặt vòng hoa nơi có ban thờ đại tướng với lòng thành kính, cảm xúc khác nhau nhưng đều có chung một niềm tin: Tướng Giáp sống mãi với Điện Biên Phủ anh hùng.

Những người lính Điện Biên năm xưa đã từng sống chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ hào hùng. Trong giờ phút chuẩn bị tiễn đưa Đại tướng,họ vẫn tin rằng trái tim của vị tướng tài dù thác xuống tuyền đài thì niềm tin ấy cũng hề chẳng tan.

Miền bắc - Nước mắt người Điện Biên tiễn đưa Đại tướng

Làm trưởng đoàn Hội CCB Điện Biên lên dâng hương, đặt vòng hoa tại ban thờ tại đồi E2, ông Tao Văn Khứn, Chủ tịch Hội CCB Điện Biên “báo công” trước vong linh Đại tướng: “Hôm nay chúng tôi tề tựu đông đủ để báo công với Đại tướng sau 9 năm giời thực hiện lời người từ sau đại lễ kỷ niệm 50 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mà sao Đại tượng lại lặng thinh không trả lời! Những CCB Điện Biên luôn dõi theo từng nhịp thở của người từ khi Đại tướng nằm dưỡng bệnh tại viện 103. Thế rồi Đại tướng ra đi... Những địa danh Đại tướng đã bước chân qua như: đồi A1, D1, E2, Mường Phăng… từng cánh rừng, bờ tre, gốc lúa và mỗi tấc đất Điện Biên nâng bước chân người qua còn in đậm bóng hình Đại tướng.

Trước bàn thờ khói hương nghi ngút, CCB Lường Văn Pấn, (92 tuổi) xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên giờ mới tin là Đại tướng đã mất trước giờ ông vẫn nghĩ: biết đâu con cháu mình nghe nhầm thông đó báo ở đâu. - Không kìm được lòng mình, ông Pấn nghẹn ngào: “Đại tướng yên tâm nhé, tôi sẽ về thờ Người tại gia, để trước mỗi bữa ăn, bát cơm quả trứng tôi mời Đại tướng về”.

Cũng như hàng trăm gia đình khác ở bản Yên, xã Mường Phăng, vợ chồng anh Lò Văn Thanh dẫn theo 3 đứa con nhỏ đến dâng hương, hoa tiễn biệt Đại tướng trong niềm xót thương và biết ơn người đã đem lại cho gia anh và nhân dân bản Yên có cuộc sống ấm no như bây giờ.

"Như bao gia đình khác trong bản, gia đình tôi biết ơn Đại tướng nhiều lắm! Bởi bao năm nay diện tích ruộng ở Mường Phăng chỉ làm được một vụ, có năm phải bỏ hoang cả hai vụ vì không đủ nước gieo cấy lúa. Từ khi có hồ Noọng Luông 1 mà bà con vẫn gọi là "hồ Đại tướng", được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đích thân viết thư gửi Bộ Chính trị cùng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đề nghị cho xây dựng hồ chứa nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, không chỉ gia đình tôi mà các gia đình khác trong bản đều làm được lúa hai vụ, nhân dân trong vùng yên tâm sản xuất. Chúng tôi thực sự biết ơn Đại tướng. Nhờ sự quan tâm của Đại tướng mà người dân xã Mường Phăng ngày càng no ấm, công lao của Đại tướng với người Mường Phăng nói riêng và Điện Biên nói chung dày như như trời bể" - anh Thanh chia sẻ.

Theo Dân trí

Cựu binh mang ảnh chụp cùng Đại tướng tới viếng tang

Thứ 7, 12/10/2013 | 15:47
Trong dòng người đến lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một cựu chiến binh, tay mang theo nhiều ảnh của chụp chung với Đại tướng lúc sinh thời.

Diễn tập hộ tống linh cữu Đại tướng về nơi an táng

Thứ 7, 12/10/2013 | 15:04
Sáng 12/10, Quân khu 7 phối hợp với Quân khu 4 tổ chức diễn tập đoàn xe tiêu binh hộ tống linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Đồng Hới về Vũng Chùa - nơi an nghỉ cuối cùng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Quảng Bình

Thứ 2, 14/10/2013 | 08:16
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nằm lại nơi núi Thọ, mũi Rồng ở Vũng Chùa - Đảo Yến trên mảnh đất quê hương Quảng Bình vào chiều nay 13/10. Cả triệu người lặng đi trong giây phút tiễn biệt người con ưu tú của đất nước.

‘Ước nguyện lớn nhất đời tôi là được vào viếng Đại tướng’

Thứ 7, 12/10/2013 | 14:09
Vượt quãng đường hàng nghìn cây số từ trong miền Nam ông cựu binh Bạo cùng vợ ra Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối với tâm niệm: “Ước nguyện lớn nhất của đời tôi là được vào viếng Đại tướng”.

Lập ban thờ Đại tướng trên cứ điểm Điện Biên Phủ

Thứ 3, 08/10/2013 | 09:27
Tỉnh Điện Biên, mảnh đất của chiến công lừng lẫy “chấn động địa cầu” gắn liền với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã lập ban thờ vị Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 trên ngọn đồi E2 từng diễn ra những trận đánh ác liệt năm xưa.

Người dân được vào viếng mộ Đại tướng sau lễ táng

Thứ 7, 12/10/2013 | 09:40
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài khẳng định, sẽ cho phép người dân vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi tổ chức xong lễ an táng.

Cựu binh mang ảnh chụp cùng Đại tướng tới viếng tang

Thứ 7, 12/10/2013 | 15:47
Trong dòng người đến lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một cựu chiến binh, tay mang theo nhiều ảnh của chụp chung với Đại tướng lúc sinh thời.

Diễn tập hộ tống linh cữu Đại tướng về nơi an táng

Thứ 7, 12/10/2013 | 15:04
Sáng 12/10, Quân khu 7 phối hợp với Quân khu 4 tổ chức diễn tập đoàn xe tiêu binh hộ tống linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Đồng Hới về Vũng Chùa - nơi an nghỉ cuối cùng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Quảng Bình

Thứ 2, 14/10/2013 | 08:16
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nằm lại nơi núi Thọ, mũi Rồng ở Vũng Chùa - Đảo Yến trên mảnh đất quê hương Quảng Bình vào chiều nay 13/10. Cả triệu người lặng đi trong giây phút tiễn biệt người con ưu tú của đất nước.

‘Ước nguyện lớn nhất đời tôi là được vào viếng Đại tướng’

Thứ 7, 12/10/2013 | 14:09
Vượt quãng đường hàng nghìn cây số từ trong miền Nam ông cựu binh Bạo cùng vợ ra Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối với tâm niệm: “Ước nguyện lớn nhất của đời tôi là được vào viếng Đại tướng”.

Lập ban thờ Đại tướng trên cứ điểm Điện Biên Phủ

Thứ 3, 08/10/2013 | 09:27
Tỉnh Điện Biên, mảnh đất của chiến công lừng lẫy “chấn động địa cầu” gắn liền với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã lập ban thờ vị Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 trên ngọn đồi E2 từng diễn ra những trận đánh ác liệt năm xưa.

Người dân được vào viếng mộ Đại tướng sau lễ táng

Thứ 7, 12/10/2013 | 09:40
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài khẳng định, sẽ cho phép người dân vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi tổ chức xong lễ an táng.
Cùng chuyên mục

Áo ấm vùng cao - Góp yêu thương cho mùa giá lạnh

Thứ 5, 05/12/2013 | 14:36
Vừa qua, các tình nguyện viên của chương trình 'Áo ấm vùng cao' đã có mặt tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai để trao tặng những chiếc áo ấm, giúp các em học sinh chống chọi với cái lạnh của mùa đông.

Xe camry tông chết cô gái trẻ

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:06
Không làm chủ được tốc độ, chiếc ôtô 4 chỗ đã tông thẳng vào cô gái đang đi trên đường khiến người điều khiển xe máy tử vong, tài xế chấn thương nặng.

Con trai trưởng công an xã tự tử gây rúng động làng quê

Thứ 4, 27/11/2013 | 15:00
Đang có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, bỗng nhiên, anh Nguyễn Mạnh C., ngụ tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cái chết của anh Nguyễn Mạnh C. đang gây xôn xao dư luận địa phương vì nghi có “dính líu” đến xã hội đen.

Xe tải chở nhựa đường bất ngờ bốc cháy

Thứ 3, 26/11/2013 | 15:12
Vào 7 giờ sáng nay 26/11, một vụ cháy xe tải đã xảy ra tại ngã ba Quyết Thắng, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La). Lái xe kịp thời thoát nạn song vụ cháy đã gây ách tắc giao thông.

Nhà báo ép xe, truy bắt cướp trên phố Hà Nội

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:04
Một đôi nam nữ đang đi trên đường thì bất ngờ bị nam thanh niên đi xe Exciter lao lên giật túi xách. Đúng lúc này một nhà báo đã dũng cảm đuổi theo ép xe và cùng người dân khống chế tên cướp thì liền bị đối tượng chống trả. Sau đó tên cướp bỏ lại xe máy cùng túi xách của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.