Ô nhiễm không khí ở HN cao vượt ngưỡng: Nơi nào trong lành?

Ô nhiễm không khí ở HN cao vượt ngưỡng: Nơi nào trong lành?

Thứ 2, 24/07/2017 | 06:19
0
Theo báo cáo mới đây do bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, ô nhiễm không khí do khói bụi vẫn là vấn đề nan giải đối với các đô thị lớn tại nước ta. Vậy đâu mới là nơi có bầu không khí trong lành?

Đen: Ốm đau gì mà ho ghê thế?

Đá: Ngày nào đi đường cũng bị cả tấn khói bụi ập vào mặt, tôi sắp chết ngạt đến nơi rồi.

Đen: Nói mới nhớ, lúc sáng tôi đi ngay sau một cái xe máy ống bô phả khói đen xì, điên không tả được!

Đá: Ôi nhà tôi thì ngày nào xe chở vật liệu xây dựng cũng đi ầm ầm, làm rơi vãi bùn, đất tứ tung.

Đen: Nào là hoạt động giao thông, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, chôn lấp và xử lý rác thải rắn… Bảo sao…

Cafe8 - Ô nhiễm không khí ở HN cao vượt ngưỡng: Nơi nào trong lành?

 Mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn. (Ảnh minh họa)

Đá: Đến phải mua ô tô, chứ thế này thì ngạt thở mất thôi.

Đen: Ô tô đỗ ở đường thải ra khí benzene có thể gây ung thư và khuếch tán ra diện rộng đấy nhé!

Đá: Tôi thấy nhiều khu công nghiệp với công trình xây dựng là nguyên nhân chính thì có.

Đen: Ông nhầm. Tại Hà Nội, 70% lượng khói bụi gây ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông.

Đá: Người lớn còn thế, bảo sao trẻ con dễ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp.

Đen: Thì đấy, theo số liệu của bộ Y tế thì mỗi năm có chục nghìn người mắc bệnh, chiếm 3 - 4% tổng dân số cơ mà.

Đá: Hôm nọ đọc báo, thấy trong 3 tháng thì có đến 78 ngày ô nhiễm không khí vượt chuẩn của thế giới rồi còn đâu.

Đen: Chẳng những thế mà ô nhiễm tiếng ồn cũng vẫn là vấn đề nan giải ở các đô thị lớn đấy thôi.

Đá: Thế theo ông giờ phải xử lý “thủ phạm” thế nào?

Đen: Các chuyên gia cho rằng cần bỏ phương tiện giao thông hết hạn sử dụng, di dời cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư,…

Đá: Nói thế thì quá bằng “vạch đầu gối”.

Đen: Trong thời gian tới có lắp đặt thêm hệ thống quan trắc môi trường đấy.

Đá: Đấy là việc của các nhà quản lý, còn người dân muốn hít thở không khí trong lành thì sao?

Đen: Ra ngoại ô mà sống!!!

Đ.Đ