Ngày 30/3, TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử các bị can Hà Thu Ly Ly (SN 1983, trú ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng đồng bọn là Trương Quỳnh Trang (SN 1991), Đặng Tuấn Anh (SN 1989) đều trú ở thị xã Sơn Tây; Kiều Xuân Việt (SN 1980) ở phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm và Trần Anh Dũng (SN 1988), trú ở xã Tam Sơn, Cẩm Khê, Phú Thọ, cùng bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 194-BLHS.
Giấu ma túy trong bụng gấu bông, song các đối tượng vẫn không qua mặt được cơ quan chức năng.
Trước đó đã từng có một thời gian dài thụ án trong trại cũng về tội phạm ma túy. Sau khi mãn hạn tù, không biết sám hối, Ly lại phạm tội với mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.
Với thủ đoạn hết sức tinh vi là giấu ma túy vào trong bụng một con gấu bông rồi chúng ngang nhiên thực hiện giao dịch tại một quán cà phê ở thị xã Sơn Tây. Những tưởng sẽ qua mắt được cơ quan chức năng, nào ngờ khi chúng đang thực hiện tội phạm thì bị công an kiểm tra và bắt giữ ngay tại chỗ.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên thẩm vấn công khai tại tòa ngày hôm nay, các đối tượng đều khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình.
Theo đó vào ngày 3/9/2015, đối tượng tên Hồng (chưa rõ lai lịch) nhờ Kiều Xuân Việt mua hộ 1 kilogram ma túy “đá”. Việt nhận lời và nhờ tới cựu bạn tù là Nguyễn Duy Thịnh (ở thị xã Sơn Tây) giúp sức.
Không có sẵn “hàng”, Thịnh liên hệ với Ly, nhưng do Ly đi vắng nên Trương Quỳnh Trang là người nghe máy và về báo lại.
Khoảng 17h cùng ngày, Ly gọi điện hỏi mua của Nguyễn Tất Thắng (cũng trú ở Sơn Tây) 1 kg ma túy đá với gái 500 triệu đồng và hẹn giao nhận “hàng” tại Hà Nội. Trao đổi với Ly xong, Thắng gọi ngay cho Nguyễn Duy Đức (cùng ở Sơn Tây) bảo chuẩn bị hàng.
Chắc chắn có “hàng” Thịnh gọi “báo giá” lại