Ông già đánh dã man cháu bé, vì nghi lấy 2000 đồng

Ông già đánh dã man cháu bé, vì nghi lấy 2000 đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
– Chỉ vì nghi cháu bé hàng xóm (mới 10 tuổi) lấy cắp tờ 2.000 đồng mà một người đàn ông 75 tuổi đã thẳng tay đánh dã man.

Ngày 13/4, lãnh đạo khoa ngoại bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho cháu Đặng Thị Thủy (10 tuổi), học sinh lớp 4 Trường tiểu học Yên Hồ, xã Yên Hồ (Đức Thọ). Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong trình trạng chảy máu vùng đầu và mặt, sức khỏe yếu. Hồ sơ bệnh án của cháu Thủy ghi “chẩn đoán chấn thương vùng đầu mặt do bị đánh”.

Xã hội - Ông già đánh dã man cháu bé, vì nghi lấy 2000 đồng

Ảnh minh họa.

Trước đó ngày 6/4, cháu Thủy bị người hàng xóm là ông Trần Đại Hòa (75 tuổi) túm tóc rồi đập đầu vào tường. Rất may lúc đó có bà Phạm Thị Chưởng và anh Lê Văn Cần đi qua kịp can ngăn. Về lý do cháu Thủy bị đánh, chị Đặng Thị Minh (mẹ cháu Thủy) cho biết: “Mấy hôm trước đó, con ông Hòa mới 2 tuổi cầm tờ 2.000 đồng chơi nhưng bị mất. Ông Hòa nghi con tôi lấy nên mới đánh dã man như vậy”. Theo biên bản do công an xã Yên Hồ lập ngày 6/4: “Ông Trần Đại Hòa cầm tóc cháu Thủy, lăng mạ, đập đầu cháu vào tường gây chảy máu vùng đầu”.

Thúy Nga