Ông lão 90 tuổi cưới được vợ sau 10 lần cầu hôn

Ông lão 90 tuổi cưới được vợ sau 10 lần cầu hôn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Hơn nửa thế kỷ đeo đuổi tình yêu kỳ lạ ấy, đến khi ở tuổi gần đất xa trời, đến lần cầu hôn thứ 10 vừa diễn ra một ngày đầu năm 2012, bất ngờ bà lão đồng ý cưới ông lão làm chồng.

Đó là câu chuyện tình yêu đặc biệt của ông Rơ Châm Kheo (90 tuổi) và bà En (81 tuổi), cùng sống tại làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Pháp luật - Ông lão 90 tuổi cưới được vợ sau 10 lần cầu hôn

Ông Hoan (ngồi giữa) đã tác thành cho bà En và ông Kheo (đang uống rượu cần)

Mối tình hơn nửa thế kỷ không hề phai

Cách đây 64 năm, cũng tại ngôi làng này, sau khi đi lính trở về, Kheo đã thầm yêu thương En, cô bé xinh xắn và có mái tóc vàng dễ thương. Khi trưởng thành, En đẹp như một bông hoa của núi rừng khiến bất kỳ chàng trai nào ngắm nhìn cũng phải ngẩn ngơ. Ngoài sắc đẹp trời cho, En còn là cô gái hát hay và có đôi tay khéo léo. En biết thêu thùa, đan lát và dệt rất đẹp. Điều này càng làm cho Kheo ngày đêm mất ngủ vì thầm thương trộm nhớ người con gái đảm đang.

Rồi đến một ngày, En cũng phải đi bắt chồng để làm nhiệm vụ của người vợ, người mẹ. Và người may mắn lọt vào mắt xanh của En đó là Rơ châm Bo- một thanh niên làm cách mạng tài giỏi nhất trong làng. Thế là đám cưới của đôi trai tài gái sắc diễn ra. Dù vậy, tình yêu của Kheo dành cho En không vì sự kiện đó mà giảm đi. Sau khi người yêu đi lấy chồng, Kheo buồn và hụt hẫng vô hạn đến nỗi không thiết sống nữa. Và một thời gian dài, Kheo không lên rẫy đi làm, cả ngày chỉ biết đến rượu, để quên En đi. Thế nhưng, kỳ lạ thay tình yêu, khi càng muốn quên đi thì nó lại càng khiến Kheo nhớ mãi, nhớ nhiều hơn.

Khi những đứa con của En và ông Bo lần lượt ra đời (lúc này En đã sinh được 3 người con, mỗi năm sinh một đứa) thì Kheo mới nhận ra rằng tình cảm của mình với En không còn hi vọng gì nữa. Lúc này Kheo đã gặp một phụ nữ khác trong làng tên Lum, và họ cũng đã sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái) khỏe mạnh. Sau khi ông Kheo lấy vợ, bà En và ông Bo sinh thêm 2 người con nữa. Nhà bà En cách nhà ông Kheo chỉ vài chục bước chân nhưng từ lúc ông Kheo có vợ thì mối quan hệ giữa bà và ông Kheo gần như chấm dứt. Tuy nhiên, chồng bà En và ông Kheo lại là hai người bạn thân với nhau vì cả hai cùng tham gia đánh Phun rô và một người nữa đó là ông Quách Trọng Hoan (người giữ Đền Vạn Linh tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai).

9 lần cầu hôn bất thành

Cách đây 21 năm, vợ ông Kheo chẳng may qua đời vì bị bệnh. Và có một điều trùng hợp, sau khi bà Lum mất, một thời gian ngắn sau, ông Bo cũng qua đời bỏ lại bà En và 5 đứa con. Theo tục của người Jrai, những người vợ góa có thể đi bước nữa mà không sợ cả làng cười chê. Và ông Kheo cũng có thể lấy vợ khác. Sau đó một thời gian, ông Kheo và bà En đã làm lễ bỏ mả cho người bạn đời của mình. Ngay sau đó, ông Kheo đã đến nhà bà En xin lấy bà làm vợ nhưng bị bà từ chối với lý do bà không yêu ông.

Pháp luật - Ông lão 90 tuổi cưới được vợ sau 10 lần cầu hôn (Hình 2).

Nụ cười hạnh phúc của ông Kheo khi mối tình hơn nửa thế kỷ của mình đã được đền đáp

Ngày qua ngày, ông vẫn không thôi nuôi ý định được chung sống cùng nhà với bà En. Lần thứ nhất không được, ông quyết sang nhà bà En cầu hôn lần thứ hai. Tim ông đau đớn khi vừa đặt vấn đề bà En đã từ chối và bỏ sang nhà con cháu. Lại một lần nữa ông lầm lũi đi về trong thất vọng và cô đơn. ông đã tìm đến rượu để giải sầu và để quên đi nỗi nhớ về bóng hình cứ lởn vởn trong đầu ông mỗi ngày từ thời trẻ chữ dùng của ông Quách Trọng Hoan. Vẫn không quên được mối tình đầu tiên, một mình sang ngỏ lời không được, 5 lần sau, ông Kheo đều nhờ hết 3 người con đã lớn của ông cùng sang để thưa chuyện với bà En và 5 đứa con của bà. Cả 5 lần ấy, ông đều về tay không.

Nhớ thương bà En, tối tối ông lại đến nhà bà đứng dưới gầm sàn nhìn lên qua khe gỗ nơi bà En ở một lúc rồi mới về ngủ được. Ông Hoan là một người bạn của ông Kheo và cũng là bạn thân của chồng bà En từ lúc còn thanh niên. Trước tình yêu chân thành của ông Kheo, ông Hoan cũng đã 2 lần dẫn ông Kheo đến nhà bà En làm mối nhưng cũng không có kết quả. Oái ăm thay, sự thực là bà En lại yêu ông Hoan chứ không hề rung động trước tình yêu của ông Kheo. Mối tình tay 3 giữa ông Kheo bà En và ông Hoan trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Ông Hoan thì ly thân vợ cũng đúng 21 năm nhưng nghiệt ngã thay cho bà En, ông Hoan giờ đây đã là người tu hành.

Lần cầu hôn cuối cùng và hạnh phúc bất ngờ

Một ngày cuối mùa khô Tây Nguyên, ông Hoan đã lặn lội từ cầu treo Biển Hồ về lại làng Bàng để thăm ông Kheo và bà En. Cũng trong dịp này, ông đã nói với ông Kheo rằng vài hôm nữa ông sẽ đi lên núi Tiên Sơn (xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) để tu hành nên không có dịp để về thăm ông Kheo nữa và cho biết ngày 1/1/2012 ông cũng sẽ đến nhà bà En để làm mối mai cho hai người một lần cuối.

Pháp luật - Ông lão 90 tuổi cưới được vợ sau 10 lần cầu hôn (Hình 3).

Phóng viên Nguoiduatin.vn chia vui với cặp vợ chồng mới

Ngày hôm đó, ông Hoan chuẩn bị một ghè rượu, mấy cân thịt và ít lương thực rồi đến nhà bà En. Ông Hoan nói rõ ý định muốn lên chùa đi tu không quay trở lại nữa và muốn bà En đáp lại tấm chân tình của ông Kheo. Ông Hoan nói với bà En rằng: "Thật ra Kheo là người đáng yêu chứ không đáng trách như suy nghĩ lâu nay của En đâu. Việc Kheo luôn chìm đắm trong men rượu là vì suốt ngày thương nhớ En, muốn sống chung một nhà và quan tâm chăm sóc cho En nhưng bị bà từ chối nên mới chán chường như vậy". Bà En im lặng và suy nghĩ thật lâu. Sau đó mắt bà sáng lên và bất ngờ bà đã gật đầu đồng ý với lời mai mối của ông Hoan.

Nói về ông Kheo, khi biết ông Hoan sẽ đến nhà bà En để tác thành cho mình vào ngày 1/1/2012 thì vừa vui mừng vừa hồi hộp. Chẳng biết làm gì trong lúc chờ đợi nên từ sáng sớm đã... uống rượu. Đến khi ông Hoan từ nhà bà En về thì ông Kheo đã... say tự lúc nào. Ông Hoan phải gọi mãi mà ông Kheo vẫn không tỉnh. Chỉ đến khi ông Hoan lay thật mạnh và nói rằng: "Có đến cầu hôn và ở chung nhà với En không" thì ông Kheo mới ngồi dậy, dụi mắt và tất bật chuẩn bị để đi.

Khi ông Hoan dẫn ông Kheo với quần áo chỉnh tề cùng với họ hàng đến nhà thì bà En cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Bà khoác lên mình bộ đồ truyền thống của người Jrai và đứng chờ ở ngoài ngõ. Ông Hoan cầm tay ông Kheo và bà En rồi nói: "Tôi bây giờ đã đi tu rồi, không lấy vợ được, tôi cũng không còn ở đây lâu nữa. Nay mai tôi sẽ lên núi Tiên Sơn để tu, ở đó xa lắm, En không đi tới được đâu. Tôi cũng không đến đây nữa đâu. Kheo yêu En và ở gần En nữa, hãy chấp nhận để cho Kheo về sống chung với En cho vui. Hai người già ở chung một nhà cùng chăm sóc cho nhau và nói chuyện với nhau cho vui. Được như thế tôi mới thấy toại nguyện để đi tu".

Bà En gật đầu đồng ý trước sự xúc động và hạnh phúc tột cùng của ông Kheo. Bà En cười nói với ông Hoan rằng, sau khi họ cưới nhau, ông Hoan phải thường xuyên về thăm thì bà mới vui. Ông Hoan cười và gật đầu để chuyện mai mối thành công. Sau đó, họ cùng lên nhà sàn của bà En để thực hiện nghi lễ đám cưới theo phong tục. Lúc này tất cả những người con và anh chị em của bà En đã tập trung rất đông về nhà bà En để uống rượu, ăn cỗ mừng hạnh phúc của ông bà.

Nói về tình yêu của mình, ông Kheo tự hào: "Mình yêu En từ ngày xưa, khi En còn bé, nhưng En chưa bao giờ yêu mình. Giờ nhờ Hoan mà mình đã cưới được En, mình cảm ơn Hoan nhiều lắm. Ngày mai mình sẽ dọn nhà sang sống với En để hàng ngày được nói chuyện, tâm sự với En. Mình già rồi, sống với nhau là để cùng nhau xây dựng hạnh phúc và chăm sóc cho nhau đến cuối đời".

Nguyễn Tâm


Cùng chuyên mục

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.