Trước rất nhiều hành động thân thiện của Tống thống Mỹ, ông Barack Obama trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam như: Cho cá ăn tại khu vực nhà sàn Hồ Chủ tịch trước sự chứng kiến của đông đảo các thành viên phái đoàn Mỹ và quan chức Việt Nam; thưởng thức món bún chả trứ danh của Hà Nội tại quán Hương Liên nằm trên đường Lê Văn Hưu trong bộ sơ mi trắng; sẽ tới tham quan chùa Ngọc Hoàng khi vào Thành phố Hồ Chí Minh... PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà - Viện trưởng Lịch sử Đảng, Đại tá, nguyên Phó Chính ủy Sư đoàn 308 đánh giá cao hành động thân thiện ấy của Tổng thống.
Nhận xét về vị Tổng thống Mỹ thứ ba thăm Việt Nam thời bình, sau khi ông Bill Clinton đến Việt Nam năm 2000 và ông George Bush đến năm 2006, PGS Hà cho hay, những hành động, việc làm của ông Obama luôn khiến người ta thấy gần gũi, bình dị, ôn hòa, thân thiện.
Ông Obama bước vào quán bún chả, tươi cười bắt tay nữ chủ quán. Ảnh Tiền phong
Trao đổi thêm với Phóng viên Báo Người đưa tin, PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà cũng cho rằng hành động bình dị của Tổng thống Obama sẽ còn đọng lại trong trái tim Việt Nam nhiều ấn tượng đẹp.
“Tôi mong chờ ông Obama sẽ có nhiều dấu ấn tốt đẹp khi gặp gỡ với giới trẻ cũng như các doanh nghiệp của Việt Nam. Ông Obama đang thực hiện trách nhiệm của mình là xây dựng cầu nối hướng tới tương lai bền vững”, PGS. TS Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.
Đặc biệt, ông Obama đã mang tới cho Việt Nam một tin vui khi tại cuộc họp báo ngày 23/5 ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ chính thức tuyên bố bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, qua đó giúp quan hệ 2 nước bình thường hóa hoàn toàn.
“Đây là dấu mốc đánh dấu sự tin tưởng lẫn nhau hơn giữa Việt Nam và Mỹ. Bản thân chúng tôi theo dõi mối quan hệ Việt – Mỹ lâu nay nhưng cũng không ngờ tới. Tôi nghĩ sẽ bãi bỏ từng phần nhưng ông Obama lại có bước đi bất ngờ.