Chân dung “ông trùm” qua phác họa của bị hại
Ông Nguyễn Văn T. ở huyện Yên Phong, trình bày: “Tôi đi bộ đội ở chiến trường đường 9, tôi về theo diện xuất ngũ (tức hết thời gian tham gia quân đội theo quy định – PV). Tôi không bị thương nhưng vì tham gia chiến đấu tích cực, tôi được thưởng Huy chương. Năm 2005, rất nhiều người mách bảo tôi, có “ chạy chế độ ” thương binh không, chỉ mất đôi chục triệu đồng mà được hưởng chế độ cả đời, vẫn lời chán... Tôi đã nghe theo và được giới thiệu đến một người đàn ông tên là K.Đ. (ở Từ Sơn). Ông K.Đ. tự nhận là thương binh và ông ta cũng tự giới thiệu rằng, hiện vẫn còn một mảnh đạn trong đầu nhưng ông ta rất khỏe mạnh, trừ những lúc thời tiết thay đổi hay bị kích động mạnh thì mới lên cơn đau. Đưa tiền và một số giấy tờ xuất ngũ xong, khoảng vài tháng sau, tôi nhận được quyết định thương binh hạng thấp nhất với trợ cấp mức thấp nhất. Không chỉ riêng tôi, mà nhiều người khác nữa cũng có đối tượng môi giới đến ông K.Đ. để “chạy chế độ”. Những người này cũng từng đi lính như tôi nhưng không hề bị thương. Họ xuất ngũ theo đúng quy định. Biết là lạ, nhưng vì hám lời, tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Thế nhưng, điều còn lạ hơn là ngày đó, quê tôi rất nhiều người không đi bộ đội cũng đi khám thương tật để hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ chính sách. Có lẽ, vì thế mà những người như chúng tôi bị lộ chăng?”.
Đây là giấy tờ cần thiết có trong bộ hồ sơ “chạy chế độ” thương binh?
Cũng theo ông T., “cái lứa chạy chế độ” của ông được thụ hưởng chính sách của Nhà nước đến năm 2011 thì “tình hình” rất căng. Nhiều người thấy “bất ổn” bởi có những người không hề đi bộ đội cũng “chạy” được hưởng chế độ thương binh của Nhà nước. “Năm 2007-2009 là những năm rầm rộ nhất “chạy chế độ” thương binh ở địa phương tôi. Chính vì thế, người dân bắt đầu bức xúc. Con trai tôi phân tích