Mối tình trải qua nhiều sóng gió
Papiss Cisse là cái tên được nhắc đến nhiều ở Newcastle đầu mùa giải này. Nguyên nhân chủ yếu của việc này xoay quanh rắc rối giữa anh và nhà tài trợ Wonga. Nhiều cuộc họp bàn diễn ra, cuối cùng chân sút người Senegal mới đồng ý mặc áo đấu “Chích chòe” in logo của hãng cho vay này dưới sự tư vấn của một lãnh tụ Hồi giáo.
Nhưng rốt cục chuyện tín ngưỡng, tôn giáo này cũng chỉ hệ lụy đến bản thân Cisse. Còn việc tiền đạo 28 tuổi là người da màu thì suýt nữa đã giết chết tình yêu giữa anh và bạn gái Rachelle Graham.
Cisse bỏ rơi Hoa hậu Newcastle 2012, Rachelle Graham
Ở Anh, Rachelle Graham được xếp vào hàng quốc sắc thiên hương. Với dung nhan nổi trội, người đẹp 23 tuổi này xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Newcastle năm 2012. Chỉ sau vài tháng đăng quang, Rachelle đã khiến bao quý ông tiếc ngẩn ngơ khi tuyên bố chính thức hẹn hò với Papiss Cisse.
Nhưng mối tình của chân sút chủ lực “Chích chòe” với kiều nữ tóc vàng đã trở thành chủ đề chế giễu của các fan quá khích. Nàng da trắng còn chàng lại có màu da đối lập. Trong khi Cisse làm lơ cho qua thì Rachelle muốn tìm lại công bằng cho tình yêu chân chính của cô. Mẹ của Rachelle đã nhờ đến cảnh sát truy tìm kẻ đã nói anh là “con khỉ nhập khẩu từ Senegal” trên trang mạng xuất hiện những lời lẽ đó. Bản thân người đẹp thì khẳng định với mọi người: “Tôi sẽ không để những thứ phân biệt chủng tộc này ảnh hưởng đến cuộc sống tình cảm của hai chúng tôi”.
Bên cạnh việc làm người mẫu, Rachelle Graham vẫn hay nhận được lời mời đến cầm biển tại các giải đua motor ở Anh. Ngoài ra, cô còn thể hiện tài kinh doanh bằng việc mở một quán café nhỏ ở ngoại ô Newcastle.
Tuy bị phân biệt chủng tộc nhưng Rachelle vẫn rất hăng hái quyên tiền cho tổ chức từ thiện của Cisse. Đầu năm nay, cô đã giúp quyên góp 900 bảng vào quỹ Friends of Sedhiou của bạn trai để giúp mua một xe cứu thương tại quê nhà Senegal của anh.
Muốn tập trung cho sự nghiệp?
Đây có lẽ là lý do khó mà chấp nhận được đối với Rachelle Graham. Trái lại mọi lời đàm tiếu, người đẹp này luôn cố gắng vun đắp cho tình cảm hai người. Không muốn nói là Cisse đã có một bờ vai vững chắc và một tấm lòng khoan dung độ lượng luôn ở bên cạnh mình mỗi lần gặp khó khăn.
Ấy vậy mà theo tờ Mirror, bạn bè của Rachelle đã không thể an ủi được cô nàng khi nghe tin sét đánh: “Cô ấy rất đau khổ và tuyệt vọng để níu giữ Papiss. Cô ấy không hề muốn mối quan hệ kết thúc”. Lý do nào để Papiss Cisse từ bỏ nữ hoàng của mình? Người đại diện của Cisse từ chối bình luận về việc này. Nhưng Cisse thì bóng gió rằng anh đang ở giai đoạn hết sức căng thẳng: “Tôi cảm thấy như mình bị quá tải và cần được nghỉ ngơi. Trong khi các cầu thủ khác được đi nghỉ thì tôi còn phải dành 3 tuần lễ để làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia”.
Rốt cục, nguyên do Cisse đưa ra là anh cần tập trung vào sự nghiệp của mình hơn nữa. Nghe những lời đó, Rachelle vô cùng buồn rầu nhưng cũng cho biết: “Việc này không liên quan đến ai cả. Tôi không muốn nói về chuyện riêng tư của mình”.
Không hiểu có phải vì để giải tỏa stress không mà người ta thấy Cisse ăn thua vài đêm liền ở sòng bạc Aspers ở Newcastle. Những lúc như vậy thì chân sút Senegal này khỏe như văm. Vậy Rachelle cứ để Cisse nghỉ ngơi đi, còn một người đẹp người đẹp nết như cô thì có khối anh khác dù mệt mỏi đến mấy cũng sẽ xin chăm sóc cô chu đáo mọi bề.
Theo Bóng đá toàn cầu