Sự sa sút không phanh của tuyến đầu, Chelsea đang đối diện với mùa giải thất bại, mà cụ thể là nguy cơ xuống hạng. Bởi thế yêu cầu tăng cường cho hàng tiền đạo được HLV tạm quyền Guuds Hiddink coi là nhiệm vụ cấp bách khi những chân sút như Diego Costa, Loic Remy và Radamel Falcao đánh mất mình. Mục tiêu cụ thể mà nhà cầm quân người Hà Lan hướng tới là Alexandre Pato Corinthians.
Pato coi như đã là người của Chelsea.
Với sự tích cực vào cuộc, Chelsea đã đạt được thỏa thuận quan trong trong việc sở hữu ngôi sao 26 tuổi người Brazil. Được biết Pato sẽ gia nhập đội bóng thành London ngay trong phiên chợ đông 2016. Thông tin này chính xác đến 99% khi đích thân, “Vịt con” lên tiếng xác nhận.
“Hiện tại tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Chelsea đã là ngôi nhà của tôi, là giấc mơ tuyệt vời của tôi. Cảm ơn CLB đã trao cho tôi cơ hội này cũng như mọi CĐV đã luôn ủng hộ tôi trong sự nghiệp. Giờ là lúc để tôi chứng tỏ và cống hiến hết khả năng của mình cho đội bóng mới. Tôi không thể chờ đến ngày chính thức ra mắt CLB được nữa”, Pato khẳng định.
Theo thông tin từ báo chí Anh để thuyết phục đội bóng chủ quản Corinthians nhả cựu tuyển thủ Brazil, Chelsea đã phải chuyển vào tài khoản của họ số tiền 9 triệu bảng. Người cũ của AC Milan sẽ hưởng mức lương 50.000 bảng/tuần theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ngoài ra, chiếc áo số 7 có lẽ cũng đang chờ đợi Pato mang trên lưng sau khi tiền vệ đồng hương Ramires chuyển đến thi đấu tại Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên Pato trở lại chơi bóng ở châu Âu sau 3 mùa giải hồi hương vì chấn thương và đánh mất phong độ. Chelsea đã theo dõi cầu thủ này từ khá lâu đồng thời gtin rằng phong độ chói sáng của anh tại quê nhà sẽ là sự đảm bảo cho việc sa xẻ bớt gánh nặng từ hàng công đội bóng trong giai đoạn hai của mùa giải.
Tuy nhiên đi kèm với đó là sự rủ