Vòng 20 NHA, Man City tiếp Burnley trên sân nhà. “Gã nhà giàu” thành Man đã giành chiến thắng, nhưng bên cạnh đó, họ còn để lại một dấu ấn không đẹp.
Phút 30, Fernandinho bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng ác ý với Joey Gudmundsson. Đây đã là thẻ đỏ thứ 7 của Man City kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền. Với riêng tiền vệ người Brazil, lần thứ 3 trong vòng 6 tuần, anh lĩnh án.
Khi được hỏi về chiếc thẻ đỏ của học trò, Pep trả lời một cách bất cần: "Bạn là nhà báo, không phải tôi. Bạn có thể hỏi các trọng tài cơ mà”.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết, ông không nhìn rõ tình huống đó. Mặt khác, tỏ ý không hài lòng với bàn thua lãng nhách của đội nhà ở những phút cuối trận.
“Với trọng tài, đó luôn là lỗi của chúng tôi, của Man City. Ở tất cả mọi nơi trên thế giới, cầu thủ không được phép va chạm với thủ môn trong vòng 5m50, nhưng ở Anh thì khác. Tôi phải làm quen dần với điều đó.
Tôi nhìn rõ cầu thủ đối phương phạm lỗi với Bravo, nhưng không thể làm gì hơn. Việc của chúng tôi bây giờ là chấp nhận án phạt dành cho Fernandinho, có lẽ là 3 hoặc 4 trận”.
Trong một tâm trạng có phần buồn bã, Pep Guardiola bất ngờ đề cập đến việc ông sắp nghỉ hưu, bất chấp việc mới nắm quyền ở Man City được 6 tháng trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm:
“Tôi sẽ ở Manchester 3 mùa giải, có thể nhiều hơn. Nhưng ngay từ lúc này, tôi đã cảm thấy mình sắp kết thúc sự nghiệp cầm quân.
Tôi sẽ không ngồi trên băng ghế chỉ đạo cho đến khi 60 hay 65 tuổi. Tôi cảm thấy ngày mình chia tay với bóng đá đang đến gần”.
Pep nói thêm: “Man City có thể là một trong những đội bóng cuối cùng của tôi. Tôi đã quyết định như vậy”.
Về phần mình, HLV Sean Dyche của Burnley bất ngờ cảm thông với Fernandinho. Ông nói: “Nhiều năm trước, khi tôi vẫn còn chơi bóng, đó có lẽ chỉ là một thẻ vàng.
Bóng đá ngày nay đã khác. Tình huống ấy không phải khủng khiếp, nhưng nó đủ để vi phạm những quy tắc hiện đại”.
Trần Anh
(Theo Mirror)