Nạn nhân của Dũng là những người đang bấn loạn tinh thần vì có vi phạm trong làm ăn, bị công an mời lên làm việc hoặc thân nhân của người đang bị bắt giam. Với việc vỗ ngực xưng danh về thân thế của mình, Hà Đức Dũng hùng hồn cam kết chạy được cho những nạn nhân và thân nhân họ dễ dàng thoát án tù khiến các nạn nhân này tin sái cổ mà giao cho Dũng cả tỉ đồng.
Thế nhưng, sau khi đã ẵm gọn tiền của họ, Dũng lặn một mạch và viện rằng việc chạy chọt gặp khó khăn, không trả lại tiền được. Sau khi mất tiền mà vẫn bị bắt giam, bị xử tù, hai nạn nhân bị lừa đảo đã tố cáo Dũng. Ngày 22-8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xử Hà Đức Dũng. Tòa hỏi:
- Sau khi bà Trần Thị Kim Thu đã đưa mười ngàn đô rồi, bị cáo làm cách nào mà bà Thu lại tin tưởng mà đưa tiếp hai mươi ngàn đô nữa?
- Bị cáo nói mười ngàn đó là tiền cọc để đưa cho người ta làm tin, nếu đưa tiếp hai mươi ngàn nữa thì bị cáo sẽ bố trí cho gia đình bà Thu gặp mặt anh trai đang bị tạm giam.
- Bà Thu khai bị cáo cũng tổ chức đưa gia đình bà ấy đi gặp anh trai là Trung đang bị tạm giam phải không?
- Dạ đúng ạ. Bị cáo có đưa gia đình bà Thu đến trại giam công an Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai...
- Thế anh Trung có được giam ở đấy không?
- Dạ,... bị cáo không biết ạ.
- Trời! Bị cáo không biết sao đưa gia đình người ta đến đó? Thực ra anh Trung bị giam tại công an Đồng Nai cơ mà? Thế đưa gia đình họ đến Trảng Bom thì bị cáo làm gì?
- Dạ, bị cáo chỉ đưa đến trước cổng trại giam thôi. Đến đó bị cáo xuống xe gọi điện thoại rồi nói bây giờ thanh tra Bộ đang thanh tra trại giam nên không thăm nuôi được.
- Thế lúc đó bị cáo gọi điện thoại cho ai?
- Dạ không ạ, bị cáo không gọi ai hết, chỉ là động tác giả thôi.
- Bị cáo cứ liên tục làm những động tác giả ấy để làm gì?
- Dạ, phải làm vậy thì họ mới tin ạ...
- Trong vụ lừa của ông Nguyễn Minh Tuấn 480 triệu đồng, ông Tuấn khai bị cáo cũng nghe điện thoại của ai đó, nhắn là người cô mất, rồi nói bị cáo là cháu ruột của vợ vị lãnh đạo cao cấp đó đúng không? Bị cáo nghe điện thoại của ai báo cô mất?
- Dạ... không có ai ạ. Đó cũng chỉ là động tác giả thôi ạ!
- Thế bị cáo có từng làm trợ lý của cơ quan an ninh không?
- Dạ không...
- Bị cáo có làm tại Văn phòng Chính phủ không?
- Thưa không...
- Vậy bị cáo nói với các nạn nhân mình là cán bộ an ninh rồi công tác tại Văn phòng Chính phủ để họ tin tưởng mà giao tiền thôi chứ gì? Sau khi nhận tiền thì bị cáo có đưa cho ai để chạy cho họ như cam kết không?
- Dạ không ạ. Bị cáo lấy tiền đó tiêu xài thôi.
Xét việc giả danh cán bộ này cán bộ nọ để hứa hẹn chạy án rồi nhận tiền tỉ đút túi của Hà Đức Dũng đã phạm vào tội lừa đảo, Tòa đã tuyên phạt trùm lừa đảo này 16 năm tù.
T.T.C