Chồng đầy rẫy ghen tuông, bóp cổ vợ
Khuôn mặt chị H. với nhiều vết bỏng biến dạng. (Ảnh Công an TP.HCM)
Suốt 1 tháng qua, chị Nguyễn Thị H. (38 tuổi, trú xã Nghi Diện, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) luôn phải sống trong sợ hãi khi ngày ngày phải chịu trận đòn roi như "thời trung cổ" dưới tay người chồng Nguyễn Ngọc Phong.
Tâm lý hoảng loạn, chị H. vẫn không thể ngờ người "đầu ấp tay kề" với mình suốt gần 20 năm nay lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
Chị lập gia đình vào năm 19 tuổi cùng Nguyễn Ngọc Phong, lớn hơn 2 tuổi. Hai vợ chồng có với nhau 3 mặt con (1 trai, 2 gái). Mặc dù cuộc sống vất vả, người làm nông, người phụ hồ nhưng gia đình vẫn đầy ắp tiếng cười.
Sóng gió ập tới sau khi anh Phong đi lao động xuất khẩu ở Angola trở về. Cuộc sống ở xứ người sau 2 năm dường khiến người chồng đầy rẫy ghen tuông, nghi ngờ người vợ lam lũ có người đàn ông khác, lại không biết vun vén cho gia đình. Mỗi lần "nổi nóng" Phong lại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với chị H.
Đỉnh điểm vào sáng 3/3, chị H. bị người chồng vũ phu bóp cổ.
Tâm sự đầy đau đớn trên báo Công an TP.HCM, chị kể: "Tôi cố van xin nhưng anh ấy không dừng tay mà còn cắt phăng mái tóc ngang lưng, dùng roi điện quất nhiều nhát vào người, lấy bát inox nướng lên bếp lửa rồi dí vào mặt, lấy dao lam đòi cạo trọc đầu nhưng có người can ngăn nên tôi thoát được".
Không thể chịu đựng được những trận đòn roi, chị H. đã gửi đơn tố cáo đến công an xã Nghi Diên.
Tuy nhiên khi làm việc với công an, anh Phong không thừa nhận đã đánh vợ.
Hiện công an xã Nghi Diên đã đem giám định thương tật của chị H. Nếu chị có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, công an xã sẽ chuyển hồ sơ lên cấp trên.