Phanh thây cá mập dài 1,5m giữa Hà Nội

Phanh thây cá mập dài 1,5m giữa Hà Nội

Thứ 6, 27/12/2013 | 14:13
0
Nhiều người giật mình khi thấy con cá mập khổng lồ này được xẻ thịt công khai tại nhiều một nhà hàng ở Hà Nội.

Con cá mập dài 1,5m, có trọng lượng gần 100 kg được mua của những ngư dân vùng biển Hải Hậu (Nam Định). Theo chủ nhà hàng, nó sẽ được “xẻ” thịt bán cho thực khách trong hai ngày cuối tuần. Mỗi suất có giá hơn 1,3 triệu đồng.

Việt Nam Xanh - Phanh thây cá mập dài 1,5m giữa Hà Nội

Mỗi năm, có hàng triệu con cá mập 'lên thớt' trong các chợ cá thế giới.

Món thịt cá mập có vẻ rất thu hút thực khách. Rất nhiều nhà coi thịt cá mập là món ăn chủ đạo. Việc mua, bán vây và thịt cá mập dễ dàng đến nỗi, có những gia đình thường xuyên ăn thịt cá mập.

"Lũ trẻ bảo, ăn thịt này ngọt và rất ngon", một người cho biết. Đó là lý do nhiều gia đình có kinh tế khá giả sẵn sàng mua cá mập để làm súp cho bữa ăn.

Việt Nam Xanh - Phanh thây cá mập dài 1,5m giữa Hà Nội (Hình 2).

Món thịt cá mập có vẻ rất thu hút thực khách.

Việt Nam Xanh - Phanh thây cá mập dài 1,5m giữa Hà Nội (Hình 3).

Món thịt cá mập được đầu bếp nướng tại một nhà hàng ở Hà Nội.

P.V

'Bất tử' chợ xẻ thịt, lột da động vật hoang dã

Thứ 5, 02/05/2013 | 10:05
Tại khu vực chợ biên giới Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, An Giang) có hàng chục điểm mua bán động vật hoang dã như: Mối chúa, ngô công (rết), bửa củi, bò cạp, tắc kè…

Những vụ xẻ thịt động vật quý rao bán vỉa hè

Thứ 6, 22/03/2013 | 15:33
Người đi đường nhiều lúc giật mình khi thấy những động vật quý hiếm như: cá mập, cá sấu, trăn khổng lồ hay ngựa bạch được xẻ thịt công khai.

Tới lượt gầm cầu bị... xẻ thịt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Khi những m2 vỉa hè, lòng đường dần trở nên hạn hẹn trong cuộc tranh giành nghẹt thở, những gã "khổng lồ" trong hành trình "băm nát" vỉa hè, lòng đường, bắt đầu tính kế mở rộng lãnh địa bằng việc khai hoang cả… gầm cầu.

Nỗi hoảng loạn của những đứa con kẻ mang án tử

Thứ 5, 25/07/2013 | 10:02
Nước mắt khóc tang cha vẫn chưa lau khô thì em đã nhận được tin mẹ bị bắt vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhiều người dùng xe công chỉ để giải quyết khâu oai?

Chủ nhật, 05/05/2013 | 08:44
"Nếu không mua xe công thì một năm, chúng ta tiết kiệm được một nghìn tỷ đồng. Nhà nước làm gì có tiền, đó là tiền thuế của nhân dân. Tiền thuế của nhân dân thì thu cả những người buôn gánh, bán bưng. Tiết kiệm được thì dùng vào rất nhiều việc khác như cho trẻ em vùng núi bữa ăn có thịt, đến trường trong ngày rét buốt có giày. Nhìn thấy cảnh đó có ai không thấy buốt đứt ruột?", ông Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ.

Vào tù vì nửa đêm thèm thịt gà!

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Trong đêm vắng, nghe tiếng gà gáy, bỗng nhiên thèm thịt gà, Sơn liền nảy ra ý định đi trộm gà, nhưng chưa bắt được con gà nào thì gia chủ phát hiện. Hắn không một chút lo sợ mà còn dùng dao cướp tài sản của chủ. Cướp xong Sơn còn "ban" cho chủ hai trăm nghìn để đi xe, đi đò và uống cà phê.

'Bất tử' chợ xẻ thịt, lột da động vật hoang dã

Thứ 5, 02/05/2013 | 10:05
Tại khu vực chợ biên giới Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, An Giang) có hàng chục điểm mua bán động vật hoang dã như: Mối chúa, ngô công (rết), bửa củi, bò cạp, tắc kè…

Những vụ xẻ thịt động vật quý rao bán vỉa hè

Thứ 6, 22/03/2013 | 15:33
Người đi đường nhiều lúc giật mình khi thấy những động vật quý hiếm như: cá mập, cá sấu, trăn khổng lồ hay ngựa bạch được xẻ thịt công khai.

Tới lượt gầm cầu bị... xẻ thịt

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Khi những m2 vỉa hè, lòng đường dần trở nên hạn hẹn trong cuộc tranh giành nghẹt thở, những gã "khổng lồ" trong hành trình "băm nát" vỉa hè, lòng đường, bắt đầu tính kế mở rộng lãnh địa bằng việc khai hoang cả… gầm cầu.

Nỗi hoảng loạn của những đứa con kẻ mang án tử

Thứ 5, 25/07/2013 | 10:02
Nước mắt khóc tang cha vẫn chưa lau khô thì em đã nhận được tin mẹ bị bắt vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhiều người dùng xe công chỉ để giải quyết khâu oai?

Chủ nhật, 05/05/2013 | 08:44
"Nếu không mua xe công thì một năm, chúng ta tiết kiệm được một nghìn tỷ đồng. Nhà nước làm gì có tiền, đó là tiền thuế của nhân dân. Tiền thuế của nhân dân thì thu cả những người buôn gánh, bán bưng. Tiết kiệm được thì dùng vào rất nhiều việc khác như cho trẻ em vùng núi bữa ăn có thịt, đến trường trong ngày rét buốt có giày. Nhìn thấy cảnh đó có ai không thấy buốt đứt ruột?", ông Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ.

Vào tù vì nửa đêm thèm thịt gà!

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Trong đêm vắng, nghe tiếng gà gáy, bỗng nhiên thèm thịt gà, Sơn liền nảy ra ý định đi trộm gà, nhưng chưa bắt được con gà nào thì gia chủ phát hiện. Hắn không một chút lo sợ mà còn dùng dao cướp tài sản của chủ. Cướp xong Sơn còn "ban" cho chủ hai trăm nghìn để đi xe, đi đò và uống cà phê.