Sáng 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Hữu D. (39 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Trước đó, chiều 7/4, nhiều người dân ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn biệt thự của anh D. nên đã đến gọi cửa nhưng không ai trả lời. Đến khoảng 19h tối cùng ngày, anh Nguyễn Hữu Trọng (em trai của anh D.) đến và gọi cửa không được nên đã báo Công an tỉnh Đắk Lắk về vụ việc.
Sau đó, lực lượng chức năng đã đến phá cửa vào nhà thì bất ngờ phát hiện anh D. đã chết trong tư thế treo cổ tại phòng bếp.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên bàn có một bức thư tuyệt mệnh với nội dung xin lỗi những người thân trong gia đình.
Theo một số người dân tại khu vực, gia đình anh D. làm nghề kinh doanh thuốc lá, nhiều ngày qua chỉ có một mình anh D. ở trong nhà còn vợ và 2 người con của anh đi đâu không rõ.
“Mấy ngày trước, rất nhiều người đến nhà ông D. để đòi nợ nhưng không gặp được. Không ngờ rằng anh ấy tự tử”, một người dân cho hay.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.