Nhiều người dân vây quanh xác cháu bé xấu số.
Khoảng 16h chiều nay 18/7, hai công nhân vệ sinh môi trường đang quét rác ở ngã tư đường Phạm Ngọc Thạch giao nhau với Xã Đàn, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội thì thấy một cô gái trẻ mang theo một bọc màu đen đứng gần thùng rác nhìn ngó xung quanh, để ngay dưới lề đường rồi nhanh chóng bỏ đi.
Thấy lạ, một công nhân lại gần mở ra thì hoảng hốt khi phát hiện bên trong là xác một bé trai khoảng 7, 8 tháng tuổi đã tử vong từ trước đó.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhóm công nhân đã nhanh chóng báo công an phường Kim Liên đến giải quyết vụ việc.
Lực lượng công an đã cho người tiến hành khâm liệm cháu bé xấu số để đi chôn cất.
Nguyễn Tâm - Văn Định