Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa

Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa

Thứ 3, 20/08/2013 | 10:46
0
Tối qua (19/8), cơn mưa bất chợt khiến hàng nghìn phật tử dự buổi lễ Vu Lan được tổ chức sớm tại chùa Quán Sứ phải dầm mình khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.
“Dù ai buôn bán đâu đâu - Cứ rằm tháng Bảy mưa ngâu thì về”, từ lâu Vu Lan đã thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, báo hiếu cha mẹ sinh thành.

Những năm trước, phải đến ngày 14/7 (âm lịch) người dân mới tổ chức lễ Vu Lan báo Hiếu và kéo dài cho đến hết ngày 15. Tuy nhiên, năm nay Đại lễ Vu lan báo hiếu được tổ chức sớm tại chùa Quán Sứ đã thu hút hàng nghìn phật tử dâng hương.
 
Xã hội - Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa
“Dù ai buôn bán đâu đâu - Cứ rằm tháng Bảy mưa ngâu thì về”
Xã hội - Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa (Hình 2).
Hàng nghìn Phật tử có mặt trong lễ Vu Lan sớm, tại chùa Quán sứ tối ngày
 13/7 (âm lịch).
Xã hội - Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa (Hình 3).
Vu lan báo hiếu, ngày để tưởng nhớ, tôn vinh công sinh thành dưỡng dục,
 cầu nguyện cho cha mẹ, cho người thân đã khuất được siêu thoát.
Xã hội - Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa (Hình 4).
Các món chay dâng lên đại lễ tỏ lòng tôn kính khi dự Đại lễ Vu Lan
năm nay.
Xã hội - Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa (Hình 5).
Đèn hoa đăng "ngọn đèn báo hiếu" được thắp sáng.
Xã hội - Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa (Hình 6).
Lòng thành và tôn kính của các phật tử được thể hiện trong chùa
Xã hội - Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa (Hình 7).
Hoa đăng cung minh hòa thượng lên ngôi đăng chuẩn tế cô hồn của thanh
 thiếu niên phật tử chùa Quán Sứ.
Xã hội - Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa (Hình 8).
Trong giờ "Đàm mâm sơn chẩn tế cô hồn" trời bắt đầu đổ mưa
Xã hội - Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa (Hình 9).
Cơn mưa đến bất chợt...
Xã hội - Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa (Hình 10).
... khiến hàng nghìn phật tử phải dầm mưa trong buổi lễ
Xã hội - Phật tử dầm mưa dâng lễ lên chùa (Hình 11).
Sau khi linh hồn người thân, các cô hồn lang thang đã thưởng thức xong
các vật phẩm cúng đãi thì đến lượt chúng sinh phá cỗ. Theo phong tục
truyền thống, các chúng sinh khi nhận lộc đều cố gắng tranh cướp được
càng nhiều càng tốt, đây là màn được chờ đợi nhất trong lễ cúng Vu Lan.

Theo Người lao động

Rằm tháng 7 và tội ác 'chim phóng sinh' ngay cửa chùa

Thứ 5, 15/08/2013 | 09:48
Người bán chim cắm cúi cắt cánh chim, để khi được phóng sinh, chim không thể bay xa hoặc không cất nổi cánh. Sau khi nghi lễ phóng sinh hoàn tất, những người này lại bắt lại những con chim nhốt vào lồng để... bán cho khách khác.

Nhộn nhịp dịch vụ cỗ chay mùa Vu Lan báo hiếu

Chủ nhật, 18/08/2013 | 10:33
Đối với nhiều người, mùa Vu Lan là thời điểm quan trọng trong năm để con cái thể hiện lòng biết ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Trong thời gian này, nhiều người đã ăn chay, niệm phật với mong muốn tích đức, báo hiếu cha mẹ, người thân. Dịch vụ đồ chay vì thế cũng tấp nập vào mùa... ăn theo.

Xúc động 'người người' gắn bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan

Thứ 2, 19/08/2013 | 11:32
Mỗi năm bạn có dịp này để nhớ về Mẹ-Cha, bậc sinh thành yêu quý mà trong nhịp thở gấp gáp của cuộc sống hiện đại, ai đó có thể đã có phút giây sao nhãng, lãng quên.

Lễ Vu Lan: Những cụ già cài hoa hồng trắng

Thứ 2, 19/08/2013 | 08:36
Dù đã ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng những người đàn bà ấy chưa một lần có mẹ trong đời để mà được cài hoa hồng đỏ trong ngày Lễ Vu Lan.

Ác như 'chim tặc' mùa Vu Lan

Thứ 4, 14/08/2013 | 16:22
Khoảng 8g30 sáng 13/8, những người dân sống gần ngã tư Trần Quốc Toản - Trần Phú (Đà Nẵng) bất ngờ thấy cây bàng trước nhà số 11 Trần Quốc Toản chợt đầy tiếng chim sẻ kêu ríu rít. Nhưng đó thực ra là tiếng kêu cứu của loài chim bé nhỏ này.