Dịch vụ 'tươi mát từ A đến Z' cạnh sân bay

Dịch vụ 'tươi mát từ A đến Z' cạnh sân bay

Thứ 7, 20/07/2013 | 08:29
0
Ẩn mình ven tuyến đường hoang vắng giữa sân bay Chu Lai (Quảng Nam) và Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), nhưng nhà trọ Hương Tuyến thuộc xã Bình Thạnh, Bình Sơn (Quảng Ngãi) luôn thu hút khách cả ngày lẫn đêm. Phía sau chiếc bàn lèo tèo để khách ghé uống nước là cả một động “tươi mát” từ A – Z.
Khóa nhanh các lối thoát
Theo kế hoạch đột kích, thiếu tá Phan Long Phương – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, CAH Bình Sơn chia lực lượng trinh sát ra làm 3 tổ tấn công. Xác định thời điểm chín muồi, đúng 21h, ngày 14-7, 3 mũi trinh sát đồng loạt đột kích vào động mại dâm trá hình dưới hình thức nhà trọ Hương Tuyết tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Mặc dù, chủ nhà trọ đã “thiết kế” nhiều lối thoát cho gái và khách bán dâm nhưng lực lượng công an đã khép chặt vòng vây, bắt giữ các đối tượng. 
Tại phòng số 2, 3 và 4, các trinh sát đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán bán dâm gồm: T.T.S (SN 1995, trú tại Quảng Nam) và N.V.S (SN 1979, trú tại Hải Phòng); N.T.K.T (SN 1995, trú tại Sóc Trăng) và N.T.A (SN 1974, trú tại Nghệ An); L.T.K.L (trú tại Sóc Trăng) và P.V.R (SN 1971, trú tại Hải Phòng). 
Nhà trọ trá hình này do bà Lưu Thị Quảng (SN 1964, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) điều hành. Qua điều tra, nhà trọ Hương Tuyết đi vào hoạt động 3 – 4 năm nay, do ông Hồ Văn Đoàn (chồng bà Quảng) làm chủ kinh doanh. Lợi dụng khu vực giáp ranh giữa khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) và Cảng hàng không Chu Lai (Quảng Nam), bà Quảng đã âm thầm tổ chức mua bán dâm.
Để cho việc tổ chức mua bán dâm thêm hoành tráng, chủ sơ sở đã xây dựng 8 phòng, trang bị máy lạnh tiện nghi. Khi khách có "nhu cầu" là bà Quảng điều gái từ nơi khác đến ngay lập tức. Để việc mua bán dâm diễn ra "an toàn", bà Quảng còn có cả một đội quân chuyên canh gác và dắt gái, xây dựng tường rào kiên cố và có cả lối thoát sau nhà trọ.
Qua khám xét, lực lượng công an tạm giữ của bà Quảng 7 triệu đồng, nhiều bao cao su dùng để tổ chức bán dâm.
Phận đời những gái bán dâm
Mỗi tháng gửi về phụ giúp cho gia đình 2 triệu đồng, gái bán dâm L.T.K.L đã rưng nước mắt khi bị bắt quả tang. Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em ở huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng), cha. mẹ đều làm nghề nông, gia cảnh quá khó khăn, đầu năm 2013, L đã theo các chị em đi trước ra tận Quảng Ngãi để làm nghề may. Thế rồi, sau thời gian bị kẻ xấu lôi kéo, hơn nữa để có tiền gửi về cho cha, mẹ ở quê, L đã sa ngã vào con đường bán dâm. L rưng nước mắt: “Ngày hôm nay bà chủ đã gọi em đi khách 2 lần, mỗi lần được khách trả 150.000đ, em phải chi lại cho bà Quảng 50.000đ, còn 100.000đ, chi một nửa cho ăn uống sinh hoạt, một nửa gửi về quê cho cha mẹ ” 

Pháp luật - Dịch vụ 'tươi mát từ A đến Z' cạnh sân bay
Gái bán dâm tại động Hương Tuyết
Mỗi phận gái bán dâm đều có hoàng cảnh riêng, chỉ một phút yếu đuối họ đã rơi vào con đường tệ nạn và cơn mê tội lỗi ấy đã ràng buộc lên cả thể xác lẫn tâm hồn của họ. Mới sinh con được 2 tháng, em T.T.S đã phải gửi con cho hàng xóm đi bán dâm. Trước khi trút bầu tâm sự với chúng tôi, mắt S đã đỏ hoe, uất nghẹn: “Tối nay, khi nghe bà Quảng gọi điện, không có ai giữ con, em ôm nó qua gửi cho bà cô hàng xóm, nói là đi công việc, giờ bị bắt như thế này, không biết tối nay nó khát sữa có ngủ được không”.
S sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, cha có vợ khác từ khi S con nhỏ, mẹ làm nghề đồng áng để nuôi mấy anh chị em sống qua ngày. Trước đó, S đã yêu một chàng trai ở quê, sau đó có bầu nhưng 2 bên gia đình không cho cưới, S quyết định sinh con để nuôi. Tránh những lời đàm tiếu của mọi người, S đã rời quê hương vào Quảng Ngãi thuê nhà trọ để sinh sống. Hoàn cảnh khó khăn trăm bề nên S đã lâm vào ngỏ cụt, lao vào con đường bán dâm để kiếm sống.
Việc phạm pháp sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, có vậy tình hình ANTT mới được giữ vững. Tuy nhiên, qua câu chuyện cuộc đời của các cô gái bán dâm trong vụ án này, đã đến lúc xã hội, đặc biệt là những bậc làm cha, làm mẹ cần phải quan tâm hơn đến con em mình. Phía sau những bản án, điều quan trọng nhất là làm sao giúp họ được trở về cuộc sống hoàn lương.
Theo An ninh Thủ đô

Chống mại dâm như chống lại cối xay gió

Thứ 5, 18/07/2013 | 07:37
Mại dâm là một nghề có lịch sử gần như đồng thời với sự ra đời của con người. Khi hợp pháp hóa mại dâm, các bệnh xã hội cũng giảm đi và cơ quan quản lý cũng dễ dàng hơn trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ trật tự xã hội.

Mại dâm 'tay ga' hoành hành gần trụ sở công an

Thứ 5, 18/07/2013 | 08:27
Một chiếc taxi dừng lại, ngay lập tức 3, 4 chiếc xe máy trờ tới kỳ kèo, ngã giá và kiên quyết bám theo đến khi xe phóng nhanh...
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.