'Love' được cho là trần trụi hơn rất nhiều các bộ phim Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm) và gần nhất là Fifty Shades of Grey (50 sắc thái). Nhiều người sau khi xem xong bộ phim đều cho rằng đạo diễn Gaspar Nóe đã cho dàn diễn viên diễn cảnh nóng thật.
Thêm vào đó, phim được quay với hiệu ứng 3D càng gia tăng độ sốc cho khán giả. Đạo diễn thôn tin cho biết, ông muốn chọn định dạng không gian 3 chiều để khán giả có trải nghiệm hình ảnh chân thực hơn.
Độ nóng của phim 'Love' còn hơn cả phim ' 50 sắc thái '.
Bộ phim ‘Love’ của đạo diễn Gaspar Nóe xoay quanh chàng thanh niên Murphy (Karl Glusman) phải kết hôn sau một lần lỡ làm bạn gái có bầu. Cuộc sống hôn nhân tù túng khiến ông bố trẻ không ngừng day dứt về mối tình với người bạn gái cũ tên Electra (Aomi Muyock) trong quá khứ.
Dòng hồi tưởng đưa Murphy trở về những ngày tháng sống ở Paris, cùng Electra ngập trong dục vọng và các chất kích thích. Anh và người yêu cũ trải nghiệm những ngày tháng ngọt ngào cho tới một ngày anh bị người yêu chia tay vì trót phản bội cô.
Trước khi LHP Cannes 2015 khai mạc, ‘Love’ gây chú ý dư luận khi tung ra tấm poster không khác gì dành cho phim khiêu dâm, không ngần ngại khoe trọn phần kín của nam giới.
Gaspar Noe được đánh giá là một đạo diễn có tầm nhìn bởi mỗi lần ông làm phim đều trở thành một sự kiện . 'Love' là bộ phim thứ 4 ông thực hiện sau I Stand Alone, Irreversible và Enter The Void. Năm 1998 Gaspar Nóe đã từng dành 30 giây để cảnh báo khán giả có thể rời khỏi rạp chiếu trước khi kết thúc I Stand Alone vì phim kết thúc với cảnh lạm dụng tình dục gây sốc.
Gaspar Nóe có lẽ là đạo diễn duy nhất trong lịch sử tính đến thời điểm này có thể thực hiện một bộ phim khiêu dâm dưới định dạng 3D dài tới hơn 2 giờ đồng hồ.