Được biên kịch và đạo diễn bởi cặp đôi Glenn Ficarra và John Requa – cha đẻ của tác phẩm ăn khách Crazy, Stupid, Love - Focus được kỳ vọng sẽ cứu vãn tên tuổi dường như đang chìm xuồng của Will Smith sau thất bại với bộ phim After Earth năm 2013.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, Will Smith đã thẳng thắn chia sẻ về cảm xúc khi bộ phim anh đóng cặp cùng cậu con trai Jaden Smith không đạt được thành công như mong đợi: “Tôi không thể để doanh thu phòng vé quyết định tới hình ảnh diễn viên của mình”.
Theo tính toán, với doanh thu 19,1 triệu USD, Focus đã dễ dàng soán ngôi đầu bảng của ngay trong tuần đầu ra mắt. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra khá hoài nghi về sự thành công của Focus khi chỉ đạt doanh thu mở màn quá khiêm tốn nếu so sánh với con số 81,7 triệu USD sau 3 ngày công chiếu của 50 sắc thái.
Một cảnh trong phim "Focus".
Được sản xuất với kinh phí 50 triệu USD và kịch bản không mấy đặc sắc, nhiều chuyên gia cho rằng doanh thu của Focus sẽ chỉ loanh quanh ở con số 21 triệu USD: “Một bộ phim có kinh phí tầm trung sẽ nhận được doanh thu tương ứng với chi phí bỏ ra”.
Giữ hai vị trí tiếp theo trên là Kingsman: The Secret Service và bộ phim hoạt hình The SpongeBob Movie: Sponge out of water.
Sau 2 tuần giữ ngôi vị số 1, bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn E.L.James đã tụt xuống vị trí thứ 4 với doanh thu vỏn vẹn 10,9 triệu USD trong dịp cuối tuần qua. Dù đã hạ nhiệt, song, tính đến thời điểm này, cơn sốt 50 sắc thái đã thu về 486,2 triệu USD – một con số đáng mơ ước đối với bất cứ bộ phim nào.
Một cái tên mới khác xuất hiện trong danh sách Top 10 bộ phim ăn khách tại Bắc Mỹ trong tuần qua là The Lazarus Effect. Tác phẩm mới nhất của nhà sản xuất phim kinh dị nổi tiếng Jas