Phố

Phố "ma" giữa lòng Hòa Bình

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
"Phố ma" là tên mà người dân xã Thống Nhất đặt cho xóm Tân Sinh, bởi xóm nằm giữa một bên là nghĩa trang Hòa Bình một bên là nghĩa trang Thống Nhất.

Cái tên này nghe rợn người này được “khai sinh” vào năm 1986, khi thị xã Hòa Bình (cũ) quy hoạch nghĩa trang từ phường Chăm Mát về đây.

Từ đó, không chỉ người dân nơi khác mà chính dân địa phương cũng quên hẳn cái tên Tân Sính vốn rất ý nghĩa của mình. Người ta gọi đấy là Phố ma!

Cả xóm Tân Sinh có 45 hộ, năm 2007 có 5 hộ đã “chạy” khỏi xóm đi vùng đất mới lập nghiệp, các hộ còn lại vì nhiều lý do không thể chuyển đi nơi khác nên vẫn phải ở lại.

"Những người ở lại hàng ngày phải đối mặt với những nguy cơ do môi trường sống bị ô nhiễm. Tác động nặng nề nhất tới cuộc sống người Tân Sinh là vấn đề nước sạch. Chính vì mộ được chôn trên cao, người dân ở dưới thấp, nên nước từ trên chảy xuống, ngấm vào mạch nước, gây nên tình trạng ô nhiễm. Giếng nước nào ở đây cũng có mùi tanh, khắm và nổi váng".

P.V