“Tôi lò dò bảng điện bật lên thì thấy bà Suốt chết trên vũng máu, trên cổ bà ấy bị chiếc áo tránh nắng xiết ngang, mặt tím đen”. Bà Huệ, một nhân chứng kể lại sự việc.
Như Báo điện tử Người đưa tin đã đưa, khoảng 2 giờ sáng ngày 23/5 nhiều người dân xóm Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội bàng hoàng khi phát hiện chị Nguyễn Thị Suốt (49 tuổi), trú ở thôn Chợ, xã Bình Minh tử vong trên vũng máu ở trong nhà.
Khám nghiệm ban đầu, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, nạn nhân bị thắt cổ, có nhiều vết đâm trên mặt. Sơ bộ, xác định đối tượng cướp 1 xe máy Honda Aiblade, két sắt bị mở tung, toàn bộ tài sản bên trong bị lấy hết.
Nhà nạn nhân.
Nhận được tin báo, Phòng CSHS công an TP Hà Nội đã phối hợp công an huyện Thanh Oai và các đơn vị nghiệp vụ công an TP điều tra vụ việc.
Là người chứng kiến vụ việc sau án mạng kinh hoàng, bà Nguyễn Thị Huệ (chị dâu nạn nhân) vẫn chưa hết hoảng sợ. Ngồi bần thần trên ghế, bà Huệ kể lại, như thường ngày bà cùng cô Nguyễn Thị Luyện đến nhà chị Suốt để mổ gà thuê. Ban đầu gọi mãi nhưng không thấy chị Suốt thưa tiếng. Lấy máy gọi điện cũng không thấy nghe máy. Nghi có chuyện chẳng lành hai người liền đạp mạnh cửa chạy vào.
Bà Huệ kể lại sự việc.
“Vào đến sân, chúng tôi thấy cửa nhà mở nhưng tắt điện. Nghĩ là cô ấy bị cảm nên chúng tôi liền lò dò bảng điện bật đèn lên thì thấy cô Suốt chết trên vũng máu, trên cổ cô ấy bị chiếc áo tránh nắng xiết ngang, mặt tím tái, mặt bê bết máu”, bà Huệ nói.
Chứng kiến vụ việc cả hai thất thần la hét và báo cho người nhà. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng báo cho công an.
Theo bà Nguyễn Thị Sáng, chị gái ruột nạn nhân cho biết, bà Suốt có 2 người con gái nhưng cả hai đi lấy chồng xa. Vợ chồng bà đã ly hôn từ nhiều tháng nay. Hằng ngày bà Suốt thường làm thịt gà rồi nhập cho các cửa hàng trong địa bàn Hà Nội.
“Trước giờ dì ấy chẳng có mâu thuẫn với ai, là người hiền lành, vui vẻ, sống gần gũi nên không có xích mích, thù hằn với ai”, bà Sáng kể.
Theo người nhà nạn nhân phỏng đoán, hung thủ gây ra vụ án là người biết rõ bà Suốt có tiền bạc, bà lại sống một mình, gần cánh đồng nên hung thủ dễ dàng gây án.
“Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ, để em gái tôi có thể nắm mắt xuôi tay, hung thủ gây ra phải chịu sự trừng phạt của pháp luật”, bà Sáng nghẹn ngào nói.
Hiện lực lượng công an đang khoanh vùng mở rộng điều tra vụ án.
Văn Định