Ai cũng luôn muốn mình có được một mối tình thật đẹp và kéo dài thật lâu. Chúng ta chẳng hề mong muốn chuyện giận hờn, đau khổ để rồi phải chia tay và cách xa nhau mãi mãi.
Thế nhưng trong thực tế, không có chuyện tình nào may mắn đến nỗi chẳng một lần gặp phải vấn đề hay trục trặc trong quá trình cả hai tìm hiểu thêm về nhau.
Chúng ta đều trông đợi một kết quả cuối cùng thật tốt đẹp và trọn vẹn được cho cả hai phía. Tình yêu sẽ thật đẹp nếu chúng ta đã cùng nhau trải qua thật nhiều khó khăn trong đời, luôn sát cánh cạnh nhau và chưa từng rời bỏ nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Để rồi sau tất cả, chúng ta lại được về với nhau và cùng hứa hẹn những điều tốt đẹp trong tương lai. Chúng ta sẽ mơ mộng về một căn nhà chung cùng những đứa trẻ xinh xắn, và cuộc đời kể từ khi đó chỉ tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ và bình yên. Dĩ nhiên, ai cũng muốn chuyện tình mình sẽ kết thúc đẹp đẽ được như thế.
Nếu như chúng ta đều biết cách vì đối phương mà nỗ lực và cố gắng hoàn thiện mọi thứ còn khiếm khuyết, thì ước mơ về cái kết tràn đầy hy vọng đó rồi cũng sẽ có ngày trở thành hiện thực.
Ảnh minh họa.
Tìm ra tình yêu đã rất khó, để yêu và bên nhau dài lâu còn khó hơn. Những ai tìm được cho mình một nửa yêu thương và được cùng người đó sát cánh bên nhau dài lâu là những người thật may mắn.
Nhưng nếu bạn đang yêu đương một ai đó mà không cảm nhận được chút gì hạnh phúc, hay chẳng có nỗi một cảm xúc mãnh liệt nào cả, thì có lẽ mối quan hệ mà bạn đang có sẽ chẳng đi đến đâu.
Chúng ta thường nghĩ rằng tình yêu luôn có lúc nông sâu, đậm lạt và cho rằng những trục trặc đó sẽ chỉ là điều tạm thời. Chỉ cần chúng ta chịu nhẫn nhịn, chịu đựng thêm một chút thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Tình yêu đâu phải là điều gì dễ dàng đâu