Hôn nhân là kì thi quan trọng nhất đời người. Cho nên, muốn đạt kết quả thật viên mãn, cần ôn tập hiệu quả.
Bạn cứ nghĩ mà xem. Nếu cứ yêu điên dại rồi mù quáng lấy nhau về, số tốt thì sống ổn, nếu không thì ra sao? May mắn thì li dị, nhưng cái tồi tệ thì lại không thể xem nhẹ như thế.
Đương nhiên, cuộc sống gia đình vốn thường có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng nếu cả 2 đều yêu và tôn trọng đối phương thì tự nhiên sẽ biết cách làm cho bản thân hòa hợp hơn, mọi chuyện cũng vì thế mà dịu xuống, gia đình vẫn yên ấm như vốn dĩ.
Khi yêu rất thoải mái, rảnh rỗi có thể cùng nhau ra ngoài ăn uống, xem phim, đôi khi còn là đi du lịch, mệt mỏi có thể trở về nhà nghỉ ngơi, làm nũng với bố, tỉ tê với mẹ, giận dỗi nhau vài ba hôm lại có thể làm lành, cùng lắm là chia tay.
Nhưng kết hôn rồi thì không đơn giản vậy. Hàng ngày bạn còn phải đi làm đã rất mệt mỏi rồi, tan ca lại còn phải nấu ăn, làm việc nhà, rồi lo chuyện cơm áo gạo tiền, có con rồi phải chăm sóc con thật tốt nữa. Lấy đúng người, bạn sẽ được thấu hiểu, được sẻ chia, cũng coi như được an ủi phần nào, thật dễ chịu.
Ảnh minh họa.
Nhưng lấy sai người rồi, chuyện gia đình cộng thêm bao chuyện phiền phức trong cuộc sống sẽ đè nén rất áp lực. Là đàn ông, bình thường sẽ phải lo nghiệp lớn, rất vất vả, anh nào tốt về nhà còn biết giúp đỡ vợ nữa, mà lỡ lấy phải một cô vợ vụng về, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, thì anh ta sẽ không được chăm lo tốt.
Những chuyện người vợ quán xuyến trong gia đình làm không ổn, lâu ngày người chồng sẽ sinh ra chán nản, bực bội, dần dần sẽ dẫn đến sự tan nát, chia ly, con cái thiếu thốn tình cảm, rất khó để phát triển bình thường.
Là phụ nữ, cũng rất nhiều việc đã mệt mỏi sẵn rồi, nếu lấy nhầm chồng nữa, nhẹ thì bị cằn nhằn, chửi bới, khốn hơn nữa là nó đánh đập, hành h