Cận cảnh dòng nước chết
Những m3 nước cứ cuồn cuộn chảy từ cống thải ra ngoài mương nước với bọt trắng xóa. Nhưng, để tận mắt chứng kiến, cũng như ghi lại toàn bộ quá trình xả thải này, không còn cách nào khác PV báo Người Đưa Tin đành phải đi vào khu vườn cây của nhà ông Nguyễn Sỹ Hùng, ở phường Bến Gót, TP. Việt Trì.
Trao đổi nhanh với PV, ông Ngô Sỹ Hùng người sống ở gần mương nước xả thải cho biết: “Việc xả thải diễn ra từ lâu rồi, những ngày mưa gió, ngày nghỉ thì việc xả thải diễn ra rầm rộ hơn. Mùi nước thải cứ bốc lên nồng nặc rất khó chịu".
"Đấy nếu không tin các anh ra mương nước xem có cây nào sống được hay không chứ tôi chưa nói đến tôm cá”, ông Hùng nói.
Bọt trắng xóa theo dòng nước thải
Đúng như lời cảnh báo của ông Hùng, có mặt tại con mương nước, nơi tiếp nhận nước thải của công ty giấy Việt Trì sau đó chảy ra sông Hồng, PV báo Người Đưa Tin cảm thấy ngột ngạt bởi mùi vị của nó..
Theo quan sát của PV, từ cống xả của công ty giấy Việt Trì ra đến sông Hồng khoảng hơn 100m.
Cũng theo những người dân sống ở khu vực này thì họ đã rất nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng về việc xả thải diễn ra công khai của công ty giấy Việt Trì. Nhưng xem ra chẳng mấy khả quan.
“Tôi cũng thấy nhiều đoàn về kiểm tra như Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ , Bộ TTN&MT, và Công an môi trường về kiểm tra và có tiến hành xử phạt nhưng không hiểu vì lí do gì việc vẫn xả thải vẫn diễn ra” – ông Hùng bức xúc.
Cũng trong quá trình làm việc tại đây, nhiều người dân cũng giống tâm trạng của ông Hùng bởi một lẽ: Việc xả thải thẳng ra sông Hồng không những làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con địa phương mà còn làm cho những hộ dân dưới hạ lưu phải hứng chịu.
Nhằm tìm hiểu rõ ràn