Sau khi báo Người đưa tin đăng bài "Trớ trêu khi gần vạn m2 đất dự án bị biến thành... gara ô tô", phản ánh tình trạng hàng ngàn m2 "đất vàng" có ký hiệu 3.7 CC (nằm tại ngã tư đường Lê Văn Lương và đường Hoàng Đạo Thuý thuộc địa phận phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) đang bị "xẻ thịt" làm gara ôtô, văn phòng cho thuê xe, điểm trông giữ xe... với đầy đủ công năng, máy móc thiết bị hoành tráng. Tưởng rằng những đóng góp của báo sẽ giúp cho UBND phường Nhân Chính vào cuộc mạnh mẽ, "dẹp loạn" tình trạng vi phạm trong quản lý xây dựng tại lô đất này. Nhưng trái lại, tất cả những vi phạm này vẫn... y nguyên. Thậm chí, như thể hiện sự thách thức, "ông chủ" của các công trình này còn gắn ngay ngoài cổng những biển hiệu hoành tráng giới thiệu sản phẩm bên trong như: Trông xe 24/24, rửa xe, gara ô tô....
Để làm rõ sự bất thường này, ngày 13/8/2013, PV bản báo đã liên hệ, đặt lịch làm việc với UBND quận Thanh Xuân, tiếp nhận giấy giới thiệu và thông tin từ PV là ông Phạm Gia Hữu - chánh Văn phòng UBND quận. ông Hữu khẳng định, sẽ sắp xếp lịch làm việc với PV vào tuần tới. Tuy nhiên, sau hơn nửa tháng chờ đợi, cái nhận được của PV chỉ là sự im lặng đến khó hiểu từ cấp chính quyền này.
Đáng nói, trước đó, UBND phường Nhân Chính cũng cho PV bản báo chờ "dài cổ" để... "xếp lịch tiếp", phải đến khi PV tự quay lại sau gần 10 ngày đợi, vào thẳng phòng bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, phó chủ tịch UBND phường Nhân Chính (người phụ trách mảng này - PV) thì mới được đón tiếp với lý do biện minh: "Không thể liên hệ với nhà báo"???
Liên hệ với ông Hữu về việc sau hơn nửa tháng chờ đợi chưa nhận được phản hồi từ UBND quận, cánh PV giật mình khi vị chánh văn phòng này không hề nhớ đến nội dung đã hứa xếp lịch cho báo chí?! Vị này cũng hứa sẽ kiểm tra lại kèm lời khuyên đừng... "căng thẳng"?!
Được biết, không chỉ riêng PV bản báo, một số cơ quan báo chí khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi liên hệ làm việc với các cơ quan công quyền quận Thanh Xuân về sự việc này. Điều "lạ" trên khiến dư luận phải đặt ra câu hỏi có hay không việc "chống lưng" cho những vi phạm tại lô "đất vàng" tại phường Nhân Chính? Ngay tại Thủ đô, chính quyền còn làm ăn quan liêu như vậy thì người dân biết tin tưởng vào đâu?
Vương Trần