Với lợi thế sân nhà, FC Porto bước vào trận với khí thế hừng hực và đầy tự tin. Họ là đội nhập cuộc tốt hơn, và liên tiếp có được những cơ hội đầu tiên sau các pha dứt điểm nguy hiểm của Brahimi và Aboubakar.
Ở chiều ngược lại, Chelsea như thường lệ vẫn cho thấy độ lì lợm và sự già dơ có thừa của mình khi bình tĩnh đón nhận thế trận. Cú dứt điểm quyết đoán của Cesc Fabregas và tình huống đối mặt của Pedro trước khung thành Iker Casillas ngay sau đó đã cho thấy đoàn quân của HLV Mourinho lợi hại như thế nào trong các tình huống phản công.
Tuy nhiên, khi mà người hâm mộ Chelsea còn đang lạc quan về kết quả trận đấu thì bất ngờ, họ bị vươn lên dẫn trước vào phút thứ 39 sau pha “trình diễn” như chỗ không người của Brahimi, để rồi André dễ dàng đệm bóng nâng tỉ số lên 1-0 cho Porto.
Trước khi hiệp 1 khép lại, đúng vào những giây bù giờ cuối cùng, Willian với tình huống đá phạt hàng rào đẹp mắt đã giúp cho các nhà ĐKVĐ nước Anh kịp có được bàn thắng gỡ hòa sau hiệp đấu có phần chật vật.
Những tưởng hiệp đấu thứ 2 sẽ là hiệp đấu mà Chelsea có thể lấy lại thế trận và hình ảnh của mình. Nhưng không, 45 phút sau giờ nghỉ hoàn toàn là sàn diễn của riêng thầy trò HLV Lopetegui. Đầu tiên là tình huống đánh đầu ngược ghi bàn đầy đẳng cấp của trung vệ đội trưởng Maicon vào phút thứ 52. Và sau đó, là hàng loạt các tình huống uy hiếp khác khiến cho khung thành Begovic liên tục chao đảo.
Chelsea ngoài tình huống dứt điểm dội xà ngang của Costa, thỳ gần như họ không có nổi bất kì đợt tấn công nào có thể gây khó dễ cho đội chủ sân Dragao. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Porto trong ngày mà Iker xác lập kỉ lục lần thứ 152 góp mặt tại sân chơi Champions League.
Kết quả: 2-1(André 39’ Maicon 52’; Willian 45’)