Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú (Đồng Nai) thì thời gian qua những người dân này đã phải chịu cảnh khổ vì hứng chịu mùi hôi thối từ trại heo có số lượng hàng ngàn con của 1 ông “quan huyện”.
Nước thải chưa qua xử lý được xả trực tiếp ra môi trường
Trại heo của “quan huyện” làm khổ dân
Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin trại heo này là của ông Nguyễn Văn Ph., cán bộ của huyện Tân Phú (Đồng Nai). Trại heo có quy mô khá lớn và nuôi khoảng gần 2000 con heo mỗi lứa. Thế nhưng thời gian qua trại heo này không xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải chưa qua xử lý được xả trực tiếp ra bên ngoài bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khiến họ bức xúc.
Theo người dân thì với số lượng heo lớn như vậy đáng lẽ ông Ph. phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng ngược lại trại heo nhà ông Ph. lại cho xả thải trực tiếp ra môi trường. Điều đó khiến cho người dân sống cạnh đó chịu ảnh hưởng không nhỏ, thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần.
Bức xúc vì ô nhiễm nghiêm trọng
Một người dân tên V., có nhà cách trại heo chừng hơn trăm mét thở dài “Trại heo của ông Ph. nay đã hoạt động được chừng ba năm. Nhưng khoảng từ năm 2014 đến nay thì gây ô nhiễm, hôi thối nghiêm trọng. Chúng tôi đã phản ánh lên xã đề nghị xã can thiệp buộc trại heo của ông Ph. phải khắc phục ô nhiễm nhưng thực trạng trên vẫn không được cải thiện. Mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ nên đến nay bà con chúng tôi vẫn đang phải chịu cảnh “sống chung với lũ”. Nhà thì phải đóng cửa suốt ngày để hạn chế mùi hôi từ trại heo bay vào, thế nhưng vẫn không đỡ hơn, nhất là khi mưa thì hứng đủ”.