Tin mới nhận cho hay, khoảng 6h30 ngày 4/8, khi trở về nhà ở thôn An Thổ, xã Phổ An, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), ông Nguyễn Ngọc Anh (SN 1965) phát hiện con gái là N.T.T.D. (SN 1992) đã chết bất thường trong thùng gỗ đựng lúa, thi thể lúc này đã phân hủy mạnh .
Được biết, D. cùng gia đình hiện đang sống ở TP HCM. Nhưng thời gian 2 tuần trở lại đây, cô gái này xin phép về thăm quê ở Quảng Ngãi. Lo lắng vì không liên lạc được với con, người bố trở về tìm thì phát hiện sự việc đau lòng.
Nhận tin báo, CQĐT Công an huyện Đức Phổ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt khám nghiệm tử thi, qua đó xác định chị D. đã tử vong khoảng 15 ngày.
Trong chiều cùng ngày, một số người dân ở thôn Lâm Bình, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ đã hoảng hốt phát hiện thi thể một người đàn ông đã phân hủy ở khu vực núi Làng. Danh tính người này sau đó được xác định là ông H.Đ.H. (SN 1962) trú ở thôn trên Lâm Bình.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường phát hiện thi thể ông H. Ảnh: Đ.C
Thông tin tìm hiểu cho biết, gia đình ông H. bán hủ tiếu tại TP Cần Thơ. Hơn 2 tháng trước, ông H. về thăm nhà, đến sáng 17/6 thì mất tích, gia đình mất liên lạc. Nghe tin, vợ ông là bà Lê Thị Bê vội trở về quê cùng với người dân trong thôn tìm kiếm nhiều nơi. Đến chiều ngày 4/8, người này được phát hiện đã chết và sau đó sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng.
Hiện, nguyên nhân cái chết bất thường của 2 nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Bảo Khánh (t/h)