Sống chung với “rác”.!
Dân “kêu trời” với mùi hôi thối từ những đống rác được đổ ở cầu, bãi đầm, hồ tôm…Nhiều năm nay, người dân tại khu vực xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) phải sống chúng với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này.
Chúng tôi có mặt trên con đường con đường Quốc Lộ 24B, đoạn qua đập Quỳnh Lưu, ranh giới giữa 2 xã Bình Châu (Bình Sơn) và Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi) là “điểm đen” về ô nhiễm, bên dọc đường và dọc bờ đập là “rác và rác”. Tại cầu Tân Đức (Bình Sơn, Quảng Ngãi) nằm trên Quốc lộ 24B ở đoạn Km0+ 602, trước mắt tôi là một bãi rác “vô danh” bốc mùi hôi thối nồng nặc. Theo quan sát của chúng tôi, hàng ngày người dân qua đây đều bịt mũi, đeo nhiều khẩu trang bởi mùi hôi rất khó chịu do bãi rác này phát ra.
Rác chiếm diện tích nhiều hồ tôm
Theo ghi nhận của PV, bãi rác “vô danh” này, chiếm gần nữa chiều ngang của cây cầu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Nhưng theo quan sát của PV, chưa có cơ quan chức năng nào đến giải quyết đống rác ngổn ngang này.
Chỉ vào đống rác nằm ngổn ngang dưới chân cầu Tân Đức, ông Nguyễn Văn Nhàn (45 tuổi, ở xã Bình Châu) bày tỏ: “Nơi đây đất chật, người đông, lại không có bãi tập kết rác thải, người dân vứt rác bừa bãi. Hàng ngày, chúng tôi, sống gần đây phải sống chung với rác, với sự ô nhiễm nghiêm trọng.”
Trao đổi với PV, chị Tuệ (27 tuổi, người dân) cho biết: “Không thể nào chịu nổi mùi hôi khó chịu này. Trời nắng thì nghe mùi nilon không chịu được, mùa mưa thì tràn về đầu nguồn nước, mùi hôi nặng. Ăn cơm, chúng tôi chạy hết xuống bếp ăn, mà mùi hôi vẫn “xộc” thẳng vào mũi.”
Còn chị Thanh (người dân buôn bán gần chợ Bình Châu) bức xúc: “Ở nhà mà tôi lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, bịt mũi. Ở đây, người già và con trẻ thường xuyên bị viêm phổi, ghẻ lở. Mong muốn lớn nhất c