20h ngày 1/11, tại nhà ông Tạ Thạc Sáng (SN 1961, Song Phương, Đan Phượng, HN) bỗng xuất hiện 4 đối tượng lạ mặt, hùng hổ nói về khoản nợ mà con trai ông, Tạ Thạc Thế (SN 1993), đã vay của họ.
Quá sợ hãi, ông Sáng đã gọi điện báo cho lực lượng CAX Song Phương yêu cầu trợ giúp. Ngay lập tức, 4 nam thanh niên được đưa về trụ sở để làm rõ.
Tại trụ sở CAX, nhân thân của bốn thanh niên đến đòi được làm rõ là Vương Hải Nam (SN 1995) và Nguyễn Tài Hoàng Hiệp (SN 1991, ở huyện Hoài Đức) cùng giấy vay nợ viết tay của Thế với khoản nợ lên đến 130 triệu đồng. Trong giấy vay nợ, chủ nợ đứng tên là Đỗ Hùng Thạch (SN 1990) kèm chữ kí người làm chứng là Tạ Văn Nam (SN 1993) đều có mặt tham gia vào việc đòi tiền từ gia đình Thế.
Vốn biết Thế là con út trong gia đình, được cả nhà nuông chiều, trước đây đã nhiều lần vòi vĩnh tiền của gia đình để trả nợ các khoản ăn chơi, lực lượng CAX đã tích cực đấu tranh khai thác. Qua đó làm rõ màn đòi nợ 130 triệu đồng hoàn toàn chỉ là màn kịch được Thế dựng ra.
Theo tường trình của các đối tượng, Thế là một công tử gia đình có điều kiện về kinh tế lại được cưng chiều, chịu chơi chịu chi, hào phóng khi thiết đãi bạn bè nhất là khoản bao toàn bộ chi phí chơi game cho nhóm bạn. Đến khi hết tiền, Thế tự tay viết giấy vay nợ phân công cho từng người trong nhóm bạn chơi game, “đóng kịch” để lừa bố mẹ lấy khoản tiền để tiếp tục ăn chơi.
Long Nguyễn