Vòng 35 Ngoại Hạng Anh, MU tiếp Swansea trên sân nhà. Ngay từ phút thứ 8, Luke Shaw bất ngờ dính chấn thương, khởi đầu cho một ngày thi đấu kém may mắn của "bầy Quỷ".
Suốt hiệp 1, đội quân của HLV Mourinho chơi lép vế. Hàng thủ liên tiếp để hở những khoảng trống chết người, trong khi hàng công với Rooney lãnh xướng thi đấu mờ nhạt.
Thế trận bế tắc nhưng đúng vào phút 45+3, MU lại có bàn mở tỉ số. Rooney đá phạt đền thành công. Trước đó, Rashford ăn vạ rất khéo, mang về quả penalty.
Bị thủng lưới, song Swansea không buông xuôi. Họ nỗ lực dâng cao trong hiệp 2, để rồi đến phút 79, Sigurdsson đã mang về bàn gỡ hòa quý như vàng cho đội nhà bằng cú đá phạt đẹp mắt.
Hòa 1-1, MU lỡ cơ hội nhảy vào top 4.
Tottenham – Arsenal giao chiến trên White Hart Lane. “Gà trống” nhập cuộc bằng những đường lên bóng tấn công mạnh mẽ. Không có bất kỳ sự thăm dò nào của đội chủ nhà. Tiếc là 45 phút đầu tiên, vận may chưa mỉm cười với họ.
Nỗ lực miệt mài của Tottenham mãi cho tới đầu hiệp 2 mới được đền đáp. Chi trong vòng 3 phút (55-58), hết Alli rồi Harry Kane lập công, qua đó mang về thắng lợi xứng đáng 2-0 giành cho đội bóng của Pochettino.
Như vậy, Arsenal đã kém MU (ở vị trí thứ 5) tới 5 điểm và có thắng trận đá bù cũng không giúp họ vượt lên để đến gần top 4.
Đội đầu bảng Chelsea làm khách trước Everton. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai đội chơi đôi công. Cơ hội đến khá nhiều với “ngòi nổ” Costa và Lukaku, nhưng không được cụ thể hóa.
Sau giờ nghỉ, Everton chủ động phòng ngự chặt, đẩy Chelsea vào thế bí. Đột biến đến ở phút 66, Pedro tung cú sút xa trái phá, mở điểm cho “The Blues”.
Có bàn khai thông, Chelsea càng chơi càng hay. Họ phá tiếp lưới đối phương thêm 2 lần, nhờ Cahill và Willian.
Thắng đậm 3-0, Chelsea tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm với đội đứng thứ 2 là Tottanham. Ngày vô địch của họ ngày thêm gần.
“Đại gia” Man City làm khách trước đội bóng ít tên tuổi Middlesbrough. Vì mục tiêu trụ hạng, đội chủ nhà chơi hưng phấn và rất quyết liệt. Chính họ chứ không phải Man City là những người mở tỉ số.
Phút 38, xuất phát từ pha phản công sắc lẹm, Negredo có cú sút quá hiểm hóc, đưa bóng tìm đến đúng cột dọc rồi đi vào lưới.
Aguero gỡ hòa cho Man xanh giữa hiệp 2 nhờ pha ngã đẹp trong vòng cấm của Leroy Sane. Nhưng đến phút 77, tỉ số lại được nâng lên khi Chambers nhanh chân đệm bóng cận thành thành công.
Phút 85, Navas lại gỡ hòa 2-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. May cho Man City là MU không thắng, do đó họ vẫn giữ được vị trí thứ 4 trên BXH.
Trần Anh