Độc quyền chưa bao giờ là tốt
Real Madrid và Barcelona, với vầng hào quang từ sức mạnh toàn diện đã dễ dàng bao phủ hoàn toàn phần còn lại của La Liga, những đội bóng sống trong bóng tối với gánh nặng nợ nần và rất nhiều vấn đề không thể giải quyết trong một sớm một chiều.
Từ mùa giải 2008/09, ngôi vô địch La Liga chỉ còn là cuộc cạnh tranh riêng của đội bóng Hoàng gia và đại diện xứ Catalan. Không một đội bóng nào đủ tiềm lực để vươn lên cạnh tranh với hai gã khổng lồ cứ ngày càng mạnh lên sau mỗi năm. Câu chuyện về người tý hon David đánh bại gã khổng lồ Goliath chỉ là cổ tích ở La Liga khi những sự chênh lệch khủng khiếp giữa Barca, Real và phần còn lại không những không được thu hẹp mà còn có xu hướng nới rộng ra.
Hậu quả đã được nhìn thấy rõ. La Liga ngày càng trở nên nhàm chán khi ngôi vô địch phụ thuộc vào 2 đội và 18 đội còn lại như đang chơi ở một giải đấu riêng với ngôi cao nhất là vị trí thứ 3 trên BXH. Barcelona cũng như Real Madrid giống như những tập đoàn khổng lồ và đẩy La Liga đến chỗ bị thao túng bởi tình trạng “độc quyền nhóm”.
Barca cay đắng rời Champions League mùa vừa qua sau thảm bại trước Bayern.
Từ đó sản sinh ra “lợi ích nhóm” (được thể hiện rõ qua việc phân chia tiền bản quyền truyền hình tại La Liga) và quy luật “nước chảy chỗ trũng” càng trở nên chính xác khi kẻ mạnh càng mạnh còn người yếu thì càng yếu. Một vòng tròn luẩn quẩn không có lối ra.
Hiểm họa tại Champions League
Tạm gác qua một bên những vấn đề kinh tế, chính Real và Barca, những đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất từ sự chênh lệch quá lớn tại La Liga cũng đang gặp những vấn đề của riêng họ. Sự yếu đuối của các đối thủ dẫn đến tình trạng La Liga thiếu đi sự cạnh tranh cần thiết. Cứ vào mỗi dịp cuối tuần, các cầu thủ của Real và Barca lại ra sân để đè bẹp các đối thủ với những tỷ số đôi khi giống như một séc tennis.
Việc Real và Barca hướng đến những cột mốc 100 điểm hay 100 bàn thắng dường như là một điều quá bình thường trong những mùa giải gần đây. “Kền kền trắng” và “Gã khổng lồ xứ Catalan” gần như chỉ có hai trận El Clasico mỗi mùa để phải dốc hết khả năng thực sự ra để thi đấu.
Với một môi trường quá dễ dàng như vậy, việc tâm lý chủ quan nảy sinh là điều đương nhiên. Hai cái tát mà những người Đức giành cho hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha ở Champions League mùa giải năm ngoái có thể khiến Real và Barca thức tỉnh, thế nhưng từ việc thức tỉnh đến hành động lại là chuyện khác.
Khi Messi và Ronaldo vẫn còn coi mỗi trận đấu tại La Liga là những buổi diễn tập khả năng ghi bàn cá nhân, khi Real và Barca vẫn chỉ phải dùng khoảng 7/12 thành công lực để đánh bại hầu hết những đội bóng tại La Liga, vấn đề của Martino và Ancelotti trong mùa giải tới vẫn sẽ là làm thế nào để Barca và Real phát huy tốt nhất sức mạnh tại Champions League.
Sự cạnh tranh khốc liệt chính là môi trường tốt nhất để sản sinh ra những chiến binh thiện chiến và đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn. Real và Barca đang thiếu hẳn đi những yếu tố đó dù đội hình của họ luôn tiệm cận mức “Dream Team”. “Giấc mơ Decima” của Real Madrid và tham vọng quay lại đỉnh cao châu Âu của Barcelona sẽ càng khó thực hiện khi ẩn sau sự quyết tâm luôn tồn tại sự cao ngạo từ những chiến thắng như chẻ tre tại La Liga.
Hãy nhớ rằng đấu trường châu Âu luôn tiềm ẩn những “cao thủ” như Bayern hay Dortmund ở mùa giải vừa qua và việc Real và Barca phải trả giá vì thiếu sự trui rèn cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh tại giải đấu quốc nội hoàn toàn có thể xảy ra trong mùa bóng tới.
- Rất nhiều kỷ lục tại La Liga đã được Real và Barca đạt tới hoặc phá vỡ chỉ trong 2 mùa giải gần nhất. Đó là kỷ lục về CLB kiếm được nhiều điểm nhất: 100 điểm (Real mùa 2011/12 và Barca mùa 2012/13). Đội thắng sân nhà nhiều nhất (18 trận, Barca 2012/13), đội thắng sân khách nhiều nhất (16 trận, Real 2011/12).
Đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải (121 bàn, Real 2011/12); đội ghi nhiều bàn trên sân khách nhất trong một mùa (52, Barca 2012/13). Ronaldo và Messi đều đã lần lượt ghi bàn vào lưới tất cả các đối thủ tại La Liga trong hai mùa giải vừa qua. Tại Champions League mùa 2011/12 và 2012/13, Real và Barca đều phải dừng chân ở vòng bán kết.
Theo Sao bóng đá