Nhưng không chỉ vậy, nếu tính cả thuế thu nhập theo luật hiện hành ở Madrid, con số Real phải trả sẽ cao hơn nhiều lần. Cụ thể, với những người có mức lương trên 300 nghìn euro/năm, từ tháng Giêng năm 2010, sẽ phải nộp thuế 52% (tùy khu vực tự trị).
Nếu vậy, tổng số tiền Real Madrid sẽ phải trả cho Ronaldo trong 1 năm sẽ lên tới 35,3 triệu euro: Gồm 17 triệu euro tiền lương trước thuế và 18,3 triệu euro tiền thuế. Đây rõ ràng là con số rất lớn. Đặc biệt nếu so với những ưu đãi mà Cristiano Ronaldo được hưởng trước đây.
Real Madrid sẽ mất thêm rất nhiều tiền thuế nếu gia hạn hợp đồng với Ronaldo
Năm 2004, chính phủ của José María Aznar đề ra một đạo luật về thuế tên là “Luật Beckham”. Luật này chỉ đánh thuế những người nước ngoài làm việc ở Tây Ban Nha 24% mức thu nhập (sau tăng lên 24,75%). Đây là cách để Tây Ban Nha thu hút các chuyên gia giỏi người nước ngoài. Và các ngôi sao bóng đá nước ngoài đến La Liga, vô hình trung, được hưởng lợi rất nhiều.
Từ tháng Giêng năm 2010, chính phủ của ông Jose Luis Rodriguez Zapatero gỡ bỏ luật Beckham. Mức thuế với cá nhân nước ngoài làm việc ở Tây Ban Nha tăng lên khoảng 52% (có thay đổi với vài khu vực tự trị). Vì Cristiano Ronaldo đến Real Madrid trước tháng Giêng năm 2010, nên trong suốt 6 năm, anh chỉ phải chịu mức đánh thuế 24,75%.
Nghĩa là chiểu theo luật cũ, số tiền Real Madrid sẽ phải trả để gia hạn hợp đồng cho Ronaldo sẽ là 21,2 triệu euro: Gồm 17 triệu euro tiền lương và 4,2 triệu euro tiền thuế. Nhưng nay, luật Beckham hết hiệu lực với Cristiano Ronaldo, số tiền mà Real Madrid phải trả nhiều hơn đến 14,1 triệu euro.
Nghĩa là nếu giả sử Cristiano Ronaldo gia hạn hợp đồng thêm 4 năm nữa với Real, lượng “thâm hụt” Real Madrid phải chịu lên tới 56,4 triệu euro. Một con số khổng lồ! Đây có thể là lý do để Chủ tịch Florentino Perez thoái lui trong thương vụ Gareth Bale.
Ông Perez ban đầu rất muốn mua cầu thủ của Tottenham Hotspur, nhưng sau khi nghe lời tư vấn “không cần mua Gareth Bale thời điểm này” của HLV Ancelotti, ông đã như bắt được vàng. Hiện vụ Bale vẫn đi vào ngõ cụt do bất đồng quá lớn về phí chuyển nhượng giữa Real và Tottenham. Chủ tịch Perez không nghĩ đến Bale nữa, vì chỉ cần nhớ đến hợp đồng mới với Cristiano Ronaldo, ông đã vã mồ hôi rồi.
Theo Sao bóng đá