Quay trở lại hiện trường vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 132 đường Tôn Thất Đạm, quận 1, TP.HCM làm bé gái 2 tuổi Đ. V. A. tử vong. Nhiều người sống gần căn nhà vẫn chưa khỏi hốt hoảng và buồn khi kể về vụ cháy.
Sự mất mát lớn của cả một gia đình
Chia sẻ với PV, một bảo vệ làm việc cạnh căn nhà cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, người này cũng đã truy hô dập lửa, nhưng không thành, người cha của cháu bé đã lao vào biển lửa để cứu nhưng bị bỏng nặng phải đi cấp cứu.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình bé A. sinh hoạt phía dưới, còn V. A. thì lên gác để ngủ, vụ cháy bùng lên, bé không thể thoát ra ngoài nên bị ngợp khói tử vong.
Hàng xóm của bé A. cho biết, thường ngày bé được bố mẹ gửi tại đây, và cứ chơi ngoài vỉa hè, bé nó dễ thương lắm, nhưng không biết tại sao hôm nay con bé lại đi ngủ sớm như vậy, nếu nó còn thức và chơi như mọi ngày thì sự việc đang tiếc đã không thể xảy ra.
Ông Ngọc (62 tuổi nội bé V. A.) cho biết: “Cả gia đình tôi chỉ có đứa cháu gái, tội nghiệp cháu tôi còn quá nhỏ để biết chuyện gì xảy ra. Cuộc sống của nó ngắn ngủi quá”
Có mặt tại nhà đại thể bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, không khí ảm đạm bao trùm lên cả nơi đây. Khuôn mặt thất thần, những dòng nước mắt, gào khóc tên con nhỏ đến xe lòng cứ thế vang lên từ chị Võ Thị D. P. (mẹ bé A.) và nhiều người thân trong gia đình bé.
Chị P. đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con gái mình, chỉ ngày trước, hai mẹ con còn âu yếm thắm thiết, mà giờ đây tình mẫu tử bị chia lìa đôi nẻo. Người mẹ ngồi trước nhà tang lễ, nước mắt chảy dài, đôi tay bấm chặt vào nhau không thốt nên lời. Mỗi lần nhắc tới tên con gái, chị lại khóc nấc rồi ngất đi trên đôi vai của mẹ mình.
Gia đình thất thần, trước sự ra đi đột ngột của bé