Theo tin tức từ Daily Mail, bệnh viện tâm thần Kingseat ở Auckland, New Zealand, mở cửa vào năm 1932 và hoạt động cho tới khi bị đóng cửa vào năm 1999, khi New Zealand bắt đầu cải cách hệ thống y tế.
Bệnh viện này từng bị cáo buộc tra tấn và lạm dụng bệnh nhân tâm thần. Nơi đây cũng có nhiều lời đồn đại về hồn ma oan khuất.
Những vết cào xước trên tường mà các bệnh nhân để lại.
Được biết, bệnh viện này nằm cạnh một nhà xác bỏ hoang và khu vực an ninh .
Hơn 800 bệnh nhân tâm thần đã được điều trị trong bệnh viện Kingseat.
Các thành viên của công ty Haunted Auckland đã tìm thấy cuốn nhật ký của một nhân viên y tế từng làm việc tại bệnh viện Kingseat. Cuốn nhật ký đã lột tả cuộc sống của các bệnh nhân tâm thần nơi đây.
Stephen Lindsay, từng là bệnh nhân của bệnh viện này, nói với báo New Zealand Herald rằng, ông từng chứng kiến cảnh một y tá đánh cậu bé 14 tuổi đến chết do cậu ăn trộm một mẩu bánh mỳ.
Hai bé trai từng điều trị trong bệnh viện nhưng đột nhiên biến mất vào năm 1967 và từ đó, họ không bao giờ quay trở lại.