Giấc mơ vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 10 của Real đã chấm dứt sau khi bị Dortmund đánh bại sau 2 lượt với tỷ số 4-3. Ngay sau trận đấu luợt về, Mourinho đã bày tỏ ý định chia tay Real. Trong khi đó, Ronaldo cố gắng lảng tránh nói về tương lai của ông thầy đồng hương.
CR 7 phát biểu sau trận đấu: "Tôi không muốn nói về tương lai của Mourinho. Tôi chỉ lo lắng về đội bóng và bản thân mình chứ không muốn bàn luận xung quanh tương lai của HLV. Tôi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề gia hạn hợp đồng của mình. Tôi còn hai năm với CLB và muốn giành chiến thắng nhiều nhất có thể. Tôi cảm thấy rất thoải mái với các CĐV ở đây."
Khi được hỏi về màn trình diễn của mình trong trận bán kết lượt về Champions League trước Dortmund, Ronaldo nói: "Tôi cảm thấy tốt và không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Tôi đã có thể thi đấu tốt hơn và ghi một bàn thắng nhưng tôi sẽ không giải thích lý do tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Tôi luôn cố gắng cống hiến hết sức mình trong trận đấu”.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha tự tin rằng Real Madrid sẽ lại chinh phục giấc mơ La Decima một lần nữa: “Chúng tôi đã không thể vào đến trận chung kết nhưng lại chứng minh mình là một đội bóng lớn và có thêm nhiều cơ hội để giành La Decima. Năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì nó.”
X.Di