Thanh Hóa: Nhiều công an xã đánh dân phải nhập viện
Chỉ vì chuyện không cho đốt rơm ở gần nhà, bà Nguyễn Thị Hoa, ở Yên Trường, Yên Định và người thân trong gia đình đã bị nhiều CA xã đánh túi bụi. Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hoa, SN 1984, ở thôn Thạc Quả, xã Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa cho hay, vào sáng ngày 17-3-2013, nhà chùa Hồng Ân, ở gần khu vực nhà bà Hoa, có chở hai xe ô tô gỗ xoan tươi và ba xe đầu rọc rơm khô cùng hai can xăng đến gần khu đất nhà bà Hoa để đốt.
Khi biết sự việc, bà Hoa đã ngăn cản vì thấy rằng việc đốt rơm và xoan sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới nhiều hộ gia đình ở liền kề khu vực. Đến 15 giờ chiều cùng ngày (17-3), thì có lực lượng CA Yên Trường ra làm chứng cho việc đốt rơm và xoan tại khu vực trên. Trong lúc đứng lên những cây xoan để phản đối thì phía CA xã đã hành hung bà Hoa và nhiều người thân trong gia đình bà.
Nhưng, ít phút sau, ông Hạnh cùng vào hùa khi nhảy vào đấm đá bà Hoa túi bụi, chồng bà là ông Ngô Văn Thắng, SN 1983 cũng bị đánh và phải cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Hậu quả vụ ẩu đả đã khiến bà Hoa bị chấn thương ở vùng ức, vùng ngực và phía sau gáy có nhiều vết chày xước, ông Thắng bị chấn thương vùng đầu.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Một thiếu tá công an đánh người thành thương
Vụ việc xảy lúc 19g30 ngày 7-3-2013 tại quán ăn Quang Huệ bên đường Lê-Nin, TP.Vinh. Người bị đánh là anh Nguyễn Thanh Bình (45 tuổi, làm nghề xây dựng, trú tại P.Trung Đô, TP.Vinh). Người đánh là thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ Công an Nghệ An. Vụ việc xảy ra khiến rất đông người đang ăn uống trong quán phải giải tán.
Một số người dân chứng kiến vụ việc kể lại: “Anh Bình và anh Tuấn ngồi ăn ở hai bàn khác nhau. Do anh Bình có quen biết một số người bên bàn ăn của anh Tuấn nên cầm rượu sang chúc. Nhưng vừa uống xong vài chén thì giữa anh Bình và anh Tuấn xảy mâu thuẫn. Do lời qua tiếng lại, anh Tuấn cầm xô đá đập vào đầu anh Bình khiến anh Bình gục tại chỗ.
Công an xã đánh chết người vứt xác bên đường
Khoảng 21h ngày 7/6/2010, anh Trung đi bộ vào nhà một người dân ở xã Thủy Xuân Tiên. Lúc đó, chủ nhà thấy có người lạ, liền hỏi là ai, anh Nguyễn Phú Trung ( 42 tuổi, ở xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ) đáp “tao”. Vừa đáp xong, anh bị chủ nhà lôi ra ngoài. Hai bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, hai người hàng xóm chạy sang rồi giữ anh Trung lại.
Mọi người gọi điện cho Lê Văn Hoan (34 tuổi) và Nguyễn Viết Cương (26 tuổi) là công an xã để thông báo sự việc. Phó công an xã Vũ Đình Nghĩa cũng đươc thông tin về sự việc này. Lập tức, nhóm của Hoan đến hiện trường.
Đến nơi, Hoan hỏi anh Trung về nhân thân nhưng anh này không nói. Tức tối, Hoan đá nạn nhân, còn Cương lục người tìm giấy tờ. Khi anh Trung phản ứng, Cương dùng dùi cui điện chích vào ngực nạn nhân.
Sau khi được thả, Trung lao vào quán bán hàng của một người khác và bị đánh tơi bời. Anh Trung bỏ chạy ra ngoài thì gặp Hoan, Nghĩa… chạy đến. Hoan cầm một đoạn cây mía vụt, Nghĩa và những người còn lại cũng tham gia đấm thốc vào bụng nạn nhân khiến này này ngã sấp mặt.
Trên đường đi, anh Trung kêu đau, nhóm này bỏ lại nạn nhân chết bên lề đường quốc lộ 6A, xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ.
Công an đánh người gây ùn tắc giao thông
Trên đường đi học về, một sinh viên bị hai công an điều khiển xe mô tô đuổi theo xô ngã và đánh liên tục ngay trước mặt nhiều người dân. Vụ việc xảy ra khoảng gần 17 giờ ngày 16/9, tại ngã ba giao nhau giữa đường Trần Phú và đường Lý Tự Trọng (TP. Hà Tĩnh).
Sinh viên bị hai người công an đánh là Đặng Đình Việt (sinh năm 1990, trú tại xóm 8, xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, đang học Trường Cao đẳng Việt – Đức tại TP. Hà Tĩnh).
Sau khi bị đánh, Việt ngồi ngay tại hiện trường kể lại: “Em đi học về, đang đi trên đường 70 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) thì có hai người công an đuổi theo sau lưng, một người mặc áo quần cảnh sát giao thông, một người mặc áo quần cảnh sát cơ động. Em đi đến đây thì họ thổi còi, em dừng lại, một người nhảy xuống đạp em. Người đạp em là người ngồi sau, là cơ động. Tiếp theo đó, cả hai người đánh em, em cúi đầu để tránh nên không nhìn thấy rõ nhưng có một người xoắn tay em và một người cầm gậy đập, và đấm em. Đến khi nhiều người dân ra can ngăn họ mới thả em. Hiện tại em rất đau ở cánh tay phải và phía sau lưng”.
Biên tập viên (tổng hợp)