Rúng động làng quê: 20 trai làng đánh một thanh niên đến chết

Rúng động làng quê: 20 trai làng đánh một thanh niên đến chết

Thứ 2, 16/12/2013 | 11:21
0
Chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt trong đám cưới, đám thanh niên đuổi đánh một thanh niên khác đến chết.

Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Quang Tiến – huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội đang làm rúng động một vùng quê. Nhiều người dân vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc.

Va chạm nhỏ dẫn đến án mạng

Câu chuyện bắt đầu tưởng như đơn giản, mà lại xảy ra án mạng khiến ai nấy đều hãi hùng bởi sự manh động và liều lĩnh của đám thanh niên. Vào trưa ngày 24/11, tại một đám cưới ở thôn Bắc Hạ, xã Quang Tiến xảy ra va chạm nhỏ mà đã dẫn đến án mạng. Theo lời kể của trưởng công an xã Quang Tiến Nguyễn Huy Giới, trong đám cưới hôm đó, mấy thanh niên trêu đùa các cô gái. Trong quá trình đám trẻ đùa nghịch, anh Nguyễn Văn Điệp (ở thôn Bắc Thượng) có va chạm với anh Cao Ngọc S. (SN 1995, ở thị trấn Sóc Sơn, bố là bộ đội nghỉ hưu, mẹ là giáo viên). Khi ấy anh S. có đánh lại anh Điệp.

Ngay sau đó, Điệp gọi điện cho Tạ Văn Thuật (sinh năm 1991 ở Bắc Thượng) cùng rất nhiều thanh niên đến đánh anh S.. Do chỉ có một mình, anh S. đã chạy vào nhà ông Nguyễn Huy Hòa ở thôn Bắc Hạ cách đám cưới khoảng 1km để trốn nhờ. Thế nhưng, đám của Điệp, Thuật vừa đuổi theo vừa tung tin rằng anh S. là kẻ ăn cắp xe máy để mọi người chỉ chỗ cho. Khi đã biết S. trốn trong nhà ông Hòa, cả đám gồm khoảng trên 20 thanh niên xông vào nhà ông Hòa đòi tìm đánh anh S..

Pháp luật - Rúng động làng quê: 20 trai làng đánh một thanh niên đến chết

Ruộng rau muống nước, nơi hung thủ vứt con dao gây án.

Đám của Thuật vẫn bảo với ông Hòa là S. ăn cắp xe máy nên phải đánh. Sau đó, các thanh niên này cố tình xông vào trong nhà để đánh anh S.. Thuật vớ được con dao gọt hoa quả của nhà ông Hòa và đâm nhiều nhát vào S., dù lúc đó ông Hòa và hai công an viên có mặt ra sức can ngăn nhưng vẫn không được. Sau khi bị đâm,  anh S. được anh Còn, công an viên và một người thợ đang làm cho nhà ông Hòa đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Kim Anh, thế nhưng do vết thương quá nặng, anh S. đã tử vong sau đó ít phút.

Sau khi gây án, Thuật vứt con dao xuống một ruộng rau muống nước rồi bỏ về. Ngay sau vụ việc, công an đồn Kim Anh phối hợp cùng công an huyện Sóc Sơn, công an xã Quang Tiến xuống hiện trường để điều tra. Các nghi can và nhân chứng được mời đến để lấy lời khai. Qua điều tra và vận động, cùng ngày hôm đó, đối tượng Thuật đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Lời kể hãi hùng của nhân chứng

PV đã tìm đến nhà ông Hoà để tìm hiểu thêm thông tin về vụ hỗn chiến trên. Vợ chồng ông Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng và hoảng sợ. Kể cho chúng tôi nghe về tình tiết vụ việc xảy ra ở nhà mình, vợ ông Hòa không giấu nổi sự lo âu, sợ hãi. Bà kể, bình thường nhà vẫn đóng kín cửa, nhất là mỗi khi có đám cưới ở trong làng. Vì bà biết, trong các cuộc đám cưới, hội hè ở đây thường hay xảy ra xô xát, đánh nhau giữa thanh niên các làng. Nhưng do nhà ông bà đang làm nhà nên tường cũng phá mà cửa cũng không đóng được. Lúc ấy lại đang là giữa trưa, mấy người thợ đang ăn cơm. Nhà bà cũng đang chuẩn bị ăn thì có người thanh niên vào xin trốn nhờ.

Ông Hòa kể: “Khi ấy anh thanh niên có chạy đến bảo là người ở thị trấn Sóc Sơn, xin ông cho trú nhờ vì đang bị đuổi đánh. Dù chưa biết đầu đuôi thế nào nhưng tôi cũng bảo anh ấy vào trong nhà để trốn. Được một lúc thì có đám thanh niên rất đông kéo đến. Họ nói là tìm một người ăn cắp xe máy để đánh. Dù không biết thực hư thế nào nhưng tôi vẫn đuổi họ ra, không cho họ gây sự trong nhà tôi. Nhưng đám thanh niên kia rất hung hăng, đòi vào bằng được để đánh người đang trốn.

Pháp luật - Rúng động làng quê: 20 trai làng đánh một thanh niên đến chết (Hình 2).

Hiện trường xảy ra vụ án tại nhà ông Nguyễn Huy Hòa.

Trước tình cảnh ấy tôi bèn gọi hai công an viên ở xóm là anh Còn và anh Cường đến để giải quyết. Khi có công an viên đến, tôi mới bảo anh S. mở cửa, đúng sai thế nào thì đã có các anh công an viên ở đây để phân giải. Khi ấy anh S. vẫn sợ không dám mở cửa. Vì chỗ S. đang trốn là cái nhà ngang bị phá một nửa nên phía đầu đốc tường chỉ che bạt.

Dù anh S. không mở cửa nhưng tôi cùng anh công an viên Còn vào bằng phía đó. Khi tôi vừa mở cửa thì một thanh niên cởi trần (Tạ Văn Thuật - PV) đòi xông vào. Tôi cầm con dao phay bảo “nếu đứa nào vào tao sẽ chém”. Thuật thách thức tôi “bác cứ chém đi”, rồi cả mấy thanh niên nữa xông vào đẩy tôi ngã vào thành giường.  Cùng lúc đó một đám nữa cũng xông vào lối đầu đốc. Dù lúc này có tôi và anh Còn can ngăn nhưng chúng quá đông. Trong chớp nhoáng, chúng vớ được con dao gọt hoa quả gần đó và đâm vào anh S.. Tôi chưa kịp định thần thì đã thấy anh S. ôm bụng. Sau khi đâm anh S. chúng bỏ đi, tôi bảo một anh thợ đang làm ở nhà tôi và anh Còn đưa anh S. đi bệnh viện. Nhưng đáng tiếc là anh S. đã tử vong sau đó”.

Kể lại chuyện cho chúng tôi nghe mà ông Hòa vẫn còn rất buồn bã vì đã không giúp được gì, không can ngăn được đám thanh niên ấy. Còn vợ ông thì vẫn chưa hết run run vì quá hoảng sợ. Bà bảo: “Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn chưa thể tin là họ có thể làm như thế. Họ dám đâm người ta ở ngay trong nhà, ngay tại giường của vợ chồng tôi. Hôm đó nhà tôi còn chưa kịp ăn cơm.

Hôm đó nhìn đám thanh niên hùng hổ mà tôi sợ phát khiếp. Tôi phải chạy đi chỗ khác, không dám ở nhà. Lúc ấy chỉ sợ chồng tôi ở nhà nhỡ không may lại bị làm sao. Chúng nó đánh nhau, không phải đầu cũng phải tai. Sau khi sự việc xảy ra, tôi về nhà mà không khỏi ngỡ ngàng, hoảng sợ, lúc đó, nhà tôi còn phải để nguyên mâm cơm để giữ nguyên hiện trường. Từ hôm dọn cái đệm dính máu của anh  S. tôi vẫn còn sợ cho đến giờ. Thậm chí còn không dám vào trong đó một mình. Nhưng vì nhà đang làm, không có chỗ nào ngủ nữa. Nằm ngủ mà tôi vẫn không hết lo lắng. Cứ sợ biết đâu linh hồn anh ấy còn ở đâu đây. Anh ấy không chết tại nhà tôi, nhưng cứ nghĩ lại là tôi đã sợ. Đang làm nhà mà chẳng may lại xảy ra như thế, tôi không thể yên tâm được. Tôi cũng thấy sợ vì thanh niên bây giờ hung hãn quá”.

Được biết, hiện công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập tất cả các nhân chứng và tòng phạm để lấy lời khai. Tuy nhiên, khi PV đến hỏi về thông tin vụ việc thì phía công an huyện Sóc Sơn cho biết chưa thể cung cấp thông tin vì vụ việc còn đang trong quá trình điều tra.      

Hung thủ Tạ Văn Thuật là một thanh niên chơi bời lêu lổng

Theo trưởng công an xã Quang Tiến Nguyễn Huy Giới, hung thủ Tạ Văn Thuật là một thanh niên chơi bời lêu lổng, không có công ăn việc làm, thường xuyên vắng nhà. Đang nghi là đối tượng nghiện ma túy dù đã có lần gọi đi thử nhưng kết quả âm tính. Thuật đã từng có một tiền án 12 tháng tù treo vì tội đánh bạc.

Đức Hiển

Ly hôn nhưng vẫn sống chung, chồng chết thảm vì truy sát vợ

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:40
Thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã, Nghiêm lấy xăng đổ lên giường chiếu nơi vợ nằm ngủ, khóa chặt cửa quyết tâm thiêu sống vợ rồi tự sát.

Trưởng thôn đi hòa giải bị truy sát tới tận phòng cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 11:42
Trong lúc đi hòa giải về tranh chấp đất đai, ông Hoàng Văn Nghiêu (60 tuổi) trưởng xóm Đông Châu, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị một đối tượng đánh trọng thương phải đưa vào cấp cứu trong bệnh viện. Chưa dừng lại ở đó, em của đối tượng này còn thuê người vào bệnh viện để đe dọa và truy sát ông Nghiêu khiến cho cả bệnh viện náo loạn.

Bị truy sát, dân chơi ôm con né đạn như phim

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:10
Hắn bước vào nhà, lật cuốn sổ lấy khẩu súng, hướng vào Hoàng Anh để bắn. Hoàng Anh nhìn thấy cây súng liền đạp vợ ngã sang 1 bên, rồi ôm con vào lòng, lăn mấy vòng dưới nền nhà.

Cuộc truy sát rúng động Hà Nam và xác chết bên mộ cổ

Thứ 6, 11/10/2013 | 11:07
Trong đêm tối, người dân ven QL21 khu vực huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam hoảng hồn khi chứng kiến cuộc truy sát kinh hoàng giữa tốp thanh niên đi xe máy và taxi đang hò hét đuổi theo 4 thanh niên chạy bộ.

Bị chê hát dở, truy sát bạn đến chết

Thứ 7, 23/11/2013 | 09:51
Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, không biết kiềm chế bản thân mình, Minh không chỉ tước đi mạng sống của bạn mình, hắn còn gián tiếp tước đi tương lai của các con nạn nhân. Khiến mọi người không khỏi xót xa cho tương lai mù mịt của những đứa trẻ không có mẹ nay lại chịu cảnh mồ côi cha.

Nghi án băng nhóm cho vay nặng lãi truy sát doanh nghiệp

Thứ 4, 02/10/2013 | 08:42
Xăm trổ đầy mình, cầm theo hung khí, họ ập vào một doanh nghiệp tư nhân truy sát người. Diễn biến vụ việc đã bị camera ghi lại.

Ly hôn nhưng vẫn sống chung, chồng chết thảm vì truy sát vợ

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:40
Thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã, Nghiêm lấy xăng đổ lên giường chiếu nơi vợ nằm ngủ, khóa chặt cửa quyết tâm thiêu sống vợ rồi tự sát.

Trưởng thôn đi hòa giải bị truy sát tới tận phòng cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 11:42
Trong lúc đi hòa giải về tranh chấp đất đai, ông Hoàng Văn Nghiêu (60 tuổi) trưởng xóm Đông Châu, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị một đối tượng đánh trọng thương phải đưa vào cấp cứu trong bệnh viện. Chưa dừng lại ở đó, em của đối tượng này còn thuê người vào bệnh viện để đe dọa và truy sát ông Nghiêu khiến cho cả bệnh viện náo loạn.

Bị truy sát, dân chơi ôm con né đạn như phim

Thứ 3, 26/11/2013 | 08:10
Hắn bước vào nhà, lật cuốn sổ lấy khẩu súng, hướng vào Hoàng Anh để bắn. Hoàng Anh nhìn thấy cây súng liền đạp vợ ngã sang 1 bên, rồi ôm con vào lòng, lăn mấy vòng dưới nền nhà.

Cuộc truy sát rúng động Hà Nam và xác chết bên mộ cổ

Thứ 6, 11/10/2013 | 11:07
Trong đêm tối, người dân ven QL21 khu vực huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam hoảng hồn khi chứng kiến cuộc truy sát kinh hoàng giữa tốp thanh niên đi xe máy và taxi đang hò hét đuổi theo 4 thanh niên chạy bộ.

Bị chê hát dở, truy sát bạn đến chết

Thứ 7, 23/11/2013 | 09:51
Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, không biết kiềm chế bản thân mình, Minh không chỉ tước đi mạng sống của bạn mình, hắn còn gián tiếp tước đi tương lai của các con nạn nhân. Khiến mọi người không khỏi xót xa cho tương lai mù mịt của những đứa trẻ không có mẹ nay lại chịu cảnh mồ côi cha.

Nghi án băng nhóm cho vay nặng lãi truy sát doanh nghiệp

Thứ 4, 02/10/2013 | 08:42
Xăm trổ đầy mình, cầm theo hung khí, họ ập vào một doanh nghiệp tư nhân truy sát người. Diễn biến vụ việc đã bị camera ghi lại.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.