Hà Tĩnh: Mâu thuẫn vợ chồng, ôm con trai kích mìn tự sát
Vào lúc 19h15 ngày 26/4, nhiều người dân thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà người đàn ông tên Đào Việt Hùng (SN 1967), trú tại địa phương.
Mọi người chạy đến thì thấy một cảnh tượng rất hãi hùng khi giường, tủ, bàn ghế và các vật dụng trong nhà đều đã đổ nát. Cạnh đó, ông Hùng nằm bất động với cơ thể không còn nguyên vẹn.
Sự việc khiến ông này tử vong tại chỗ, 4 người khác trong nhà lúc này trong đó có 1 trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi bị trọng thương.
Qua tìm hiểu, phóng viên được biết: Do ông Hùng có lối sống trăng hoa, quan hệ không lành mạnh, không gương mẫu nên con cái của ông không tôn trọng ông. Cũng chính vì thế mà bà Nguyễn Thị Thủy (vợ ông Hùng) đã quyết định ly thân, sang Lào làm ăn buôn bán.
Hiện trường vụ ôm mìn tự sát khiến đồ đạc trong phòng bị hư hỏng, đổ nát.
Thỉnh thoảng bà Thủy vẫn muốn về thăm con nhưng đã bị ông Hùng xua đuổi, không cho vào nhà. Cách đây khoảng 2 tháng, giữa ông Hùng, bà Thủy và các con cũng đã xảy ra xô xát; vác dao đuổi chém nhau; chính quyền phải đến can thiệp.
Từ chỗ bị vợ và các con xa lánh, nguyền rủa nên ông Hùng gần đây thể hiện sự bất mãn, hay rượu chè; thi thoảng về nhà đập phá nhà cửa và gây sự con cái.
Ông Phan Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây nói về nguyên nhân vụ tự sát: “Vợ chồng ông Hùng đã xảy ra mâu thuẫn mấy năm nay, bà vợ bỏ sang Lào làm ăn kiếm sống. Cách đây 2 năm, ông Hùng đã uống thuốc sâu tự sát nhưng bất thành. Sự việc vừa diễn ra quá đột ngột, khiến chúng tôi rất bàng hoàng”.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Thái Nguyên: Ôm chặt thiếu nữ, nổ mìn tự sá