Tờ Spain's El País số ra ngày hôm nay có bài viết với tiêu đề "Một bản hợp đồng rất nguy hiểm" để nói về vụ Real quyết mua Bale từ Spurs với giá trên 80 triệu euro. Real hiện đang nợ hơn 100 triệu euro và một số nhân vật chóp bu tại CLB Hoàng gia TBN cho rằng Bale chưa đủ thuyết phục họ phải bỏ ra nhiều tiền đến vậy.
Theo quan điểm của họ, Bale mới chỉ đơn thuần là một cầu thủ chạy cánh ở mức độ khá và có lối chơi đơn giản chứ chưa đạt đến đẳng cấp của một tay săn bàn như Ronaldo. Ngoài ra, các quan chức Real cho rằng cầu thủ người xứ Wales chỉ thực sự xuất sắc khi phản công và đó là lý do anh không phù hợp với Real. Là một trong hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha, Real ít khi phải chơi phản công và ngay cả khi phải chơi như vậy, Ronaldo đã làm quá tốt nhiệm vụ này. Các trận đấu tại La Liga có ít khoảng trống hơn Ngoại hạng Anh để dốc bóng và họ lo sợ Bale sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi với điều này.
Một điểm khác được các "cán bộ" Real đưa ra để chống lại Bale là áp lực khi được gọi là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, cụ thể hơn là đắt giá nhất CLB sẽ khiến Bale không "chịu được nhiệt". Họ còn nêu ra trường hợp thất bại trước đó của Kaka để khuyên chủ tịch Perez không nên mua Bale. Kaka đến Real với tư cách một "nhạc trưởng" tại AC Milan, Quả bóng vàng châu Âu nhưng anh đã phải vật lộn để thích nghi với Real và vẫn chưa có được vị trí chính thức. Sự thất bại của Kaka được nhắc đến kèm theo số tiền 65 triệu euro mà đội chủ sân Bernabeu đã phải bỏ ra. Đó là một khoản tiền lớn nhưng Real chưa nhận được sự đóng góp xứng đáng của anh trên sân cỏ. Với việc giá của Bale bị đẩy lên gần gấp đôi Kaka, sự lo lắng của các quan chức tại Real không phải là thiếu cơ sở.
Tuy nhiên, Perez khẳng định ông lường trước được rủi ro và tin Bale sẽ vượt qua được các áp lực để thành công. Người hâm mộ Real đang mong chờ một bản hợp đồng lớn mà Perez đã hứa hẹn trong mùa hè này và dù Bale có không đắt đến thế nhưng họ vẫn vui nếu Perez giữ đúng lời hứa.
Tuấn Anh