Man City luôn chọn tàu hỏa (vừa rẻ vừa tiện lợi) mỗi khi phải di chuyến đến London. Ở trận bán kết FA Cup tối nay với Chelsea tại Wembley cũng không là ngoại lệ.
Trên chuyến hành trình khoảng 290km từ Manchester đến thủ đô nước Anh, các cầu thủ Man City đã lựa chọn những giải pháp khác nhau để giết thời gian. Trong khi Pablo Zabaleta và một số cầu thủ khác tranh thủ chợp mắt một tí thì Jack Rodwell rất hứng thú với khung cảnh trên đường đi.
James Milner và Joleon Lescott lại chọn cách khác. Vốn máu mê cờ bạc, James Milner và Joleon Lescott đã rủ một số đồng đội khác đánh bài giết thời gian.
Trong khi đó Sergio Aguero không ngủ cũng chẳng chơi bài. Ngôi sao Argentina bận làm duyên làm dáng trước ống kính camera.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngay sau khi đặt chân đến London, thủ quân Kompany nói rằng, hiện tại Man City cũng được gọi là đội bóng lớn như M.U hay Barca. Trung vệ người Bỉ tin rằng anh và đồng đội sẽ đánh bại Chelsea tại Wembley để trở lại đây một lần nữa trong trận CK vào ngày 11/5 tới.
Theo Bóng đá số