Liên quan đến việc một lãnh đạo của ngành đường sắt từng khẳng định trong cuộc họp mới đây rằng, cầu Ghềnh chưa từng có trụ chống va để bảo vệ các dầm cầu thì thông tin chúng tôi nhận được từ người dân địa phương lại trái ngược hoàn toàn.
Nhiều người dân cho biết, việc lãnh đạo ngành đường sắt nói cầu Ghềnh chưa từng có hệ thống chống va là sai. Theo những người này, từ khoảng những năm 1970 họ đã thấy cầu Ghềnh có những trụ chống va, tuy nhiên sau này không ai nhớ những trụ này đã “biến mất” khi nào.
Cầu Ghềnh có trụ chống va (Hình tư liệu chụp năm 1973)
Bà Nguyễn Thị Bê, (67 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa) cho biết: “Từ khoảng năm 1973, khi đó tôi cũng còn trẻ nên thường ra khu vực mé sông chỗ sát bên Cầu Ghềnh tắm. Khi đó tôi và hầu hết bạn bè tôi đều nhớ và thấy rõ những khung sắt được vòng chắc chắn quanh những trụ cầu. Nhưng sau này dần về già, tôi chả còn biết những khung sắt ấy biến mất từ lúc nào”.
Hình ảnh thấy rõ cầu Ghềnh có trụ chống va (Ảnh tư liệu)
Còn cụ Lê Văn Chín (81 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa) cho biết, tuổi thơ của cụ gắn liền với những kỷ niệm về cầu Ghềnh. Cụ Chín kể, bao đời gia đình cụ đều sống ở đây, từng chứng kiến cây cầu mỗi ngày đón đưa rất nhiều đoàn tàu hỏa. Cụ vẫn nhớ tiếng ầm ầm của đoàn tàu mỗi khi qua cầu.
“Tôi hay người dân Cù Lao nào hẳn ai cũng nhớ được là khoảng những năm 80 thì dưới chân câu Ghềnh có những cọc sắt được bố trí vòng quanh những trụ cầu. Tuy nhiên sau này tôi cũng không để ý là từ lúc nào không còn thấy “hàng rào” bảo vệ ấy nữa” cụ Chín trầm ngâm nói.
Còn ông Nguyễn Hữu Xuân (ngụ Hiệp Hòa) chia sẻ: “Chúng tôi sống ở đây từ bé, ai cũng biết rõ cầu Ghềnh có mấy thanh sắt quấn quanh chân cầu. Mỗi lần đi tắm sông lâu lâu tôi còn đứng trên mấy than