Theo cáo trạng, trưa ngày 5/4/2016, ông Thân Văn Hoà (SN 1957, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) phát hiện con chó của gia đình bị đánh bả chết ở bụi tre ven đường.
Ông Hoà bảo con trai Thân Ngọc Hiền (SN 1982) mật phục bắt kẻ đánh bả chó. Hiền chuẩn bị một đòn gánh dài 1m, nấp ở cổng trại chăn nuôi. Ông Hoà trèo lên trần nhà, quan sát từ xa.
Một lát sau, Võ Văn Tính (SN 1969, trú tại phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh) đi xe máy đến bụi tre, nhặt con chó bị đánh bả chết, rồi phóng về phía TP.Bắc Ninh. Khi Tính đến đoạn bờ đê thôn Yên Sơn, xã Nghĩ Trung, gặp Hiền cầm đòn gánh chặn đường, hô đứng lại.
Anh Tính tiếp tục lái xe máy bỏ chạy. Hiền dùng đòn gánh vụt trúng vai phải Tính. Do lực đánh mạnh, chiếc đòn gánh gãy làm đôi. Hiền cầm nửa đòn gánh còn lại, đuổi theo và hô trộm.
Lúc này, Phạm Văn Mạnh (SN 1983, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đang ở nhà, nghe thấy tiếng hô, liền vào nhà lấy một ống tuýt sắt dài gần 80cm.
Trông thấy anh Tính, Mạnh hô: “Đứng lại”, nhưng anh Tính không dừng xe. Mạnh giơ gậy lên, vụt trúng vào tay Tính. Tính vẫn phóng xe bỏ chạy, nên Mạnh chạy về nhà lấy xe máy, đuổi theo.
Cùng lúc đó, Hiền chạy đến nơi, nhảy lên ngồi sau xe máy của Mạnh. Cả hai đuổi theo Tính đến khu vực nghĩa trang địa phận thôn Me, xã Nghĩa Trung.
Khi hai bên cách nhau khoảng 50m, anh Tính dừng xe, rút khẩu súng ngắn K54 chĩa thẳng về phía Mạnh và Hiền, hô: “Thằng nào đuổi theo, tao bắn chết”.
Mạnh và Hiền xuống xe, nấp vào rìa đường. Tính bóp cò súng, nhưng đạn không nổ. Mạnh nghe tiếng tạch 2- 3 cái, nên quay sang nói với Hiền là súng giả. Cả hai bảo nhau đứng dậy, lao về phía Tính.
Tính lại bóp cò, lần này súng nổ, song không trúng ai. Tính bóp còn súng lần nữa, đạn không nổ nên điều khiển xe bỏ chạy. Mạnh cầm tuýp sắt, điều khiển xe máy đuổi theo Tính, còn Hiền không lên xe kịp nên chạy bộ đuổi theo sau.
Đến địa phận thôn Ngân Đài, xã Minh Đức, xe bị đổ, Tính ngã văng ra đường cùng khẩu súng. Cùng lúc đó, Mạnh đuổi tới nơi, thấy Tính đang nhổm dậy, Mạnh liền dùng tuýp sắt vụt thẳng vào ngang lưng của Tính. Tính ngã lăn ra đường.
Mạnh tiếp tục dùng chân đá vào người Tính. Hiền chạy đến, dùng đòn gánh đánh, chân đá liên hồi vào Tính. Một số người đi đường cũng xông vào đánh hôi kẻ trộm chó.
Trận ẩu đả kết thúc, anh Tính được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên. Do thương tích quá nặng, nạn nhân đã chết trên đường đi cấp cứu.
TL