Sát phạt mừng giáng sinh, giết bạn thân trên chiếu bạc

Sát phạt mừng giáng sinh, giết bạn thân trên chiếu bạc

Thứ 2, 07/01/2013 | 14:23
0
Sau tiệc vui mừng Lễ Giáng sinh, nhóm bạn rủ nhau vào nhà một người bạn để đánh bài. Tại đây, xích mích xảy ra và Hồ Trọng Thành đã dùng con dao gọt hoa quả đâm chết chính người bạn thân của mình tên là Hồ Bá T..

Chưa đánh được người mặt đỏ như vang...

Theo người dân địa phương, vụ án mạng đau lòng nói trên xảy ra vào khoảng 22h ngày 25/12/2012, tại địa bàn xóm 6, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Điều đáng nói, nạn nhân và người gây án là hàng xóm của nhau. Ngày ngày, họ chơi thân với nhau không khác gì những người anh em ruột.

Pháp luật - Sát phạt mừng giáng sinh, giết bạn thân trên chiếu bạc(Ảnh minh họa)

Chị Trần Thị Long, một người dân trú tại xóm 6, xã Quỳnh Xuân cho biết: Tối 25/12, một nhóm bạn thân 7 người gồm Thuận, Trường, Lý, Trung, Thành, Kiên, T., sau một ngày đi ăn tiệc Giáng sinh trở về liền rủ nhau vào nhà anh Lê Tiến Thuận, trú tại xóm 6, xã Quỳnh Xuân để tiếp tục cuộc vui. Tại đây, theo đề xuất của Lý, mọi người trải chiếu, ngồi quây quần đánh bài.

Cuộc chơi bắt đầu được khoảng 30 phút thì giữa hai người bạn thân là Hồ Trọng Thành (SN 1985) và Hồ Bá T. (SN 1986) xảy ra tranh cãi. Nghĩ chỉ là sự bất đồng nhỏ trong ván bài nên mọi người không để ý nhưng sau đó, hai người tiếp tục to tiếng với nhau và quyết ăn thua đủ. Vì có hơi men trong người nên T. lao ra bàn, cầm chiếc điếu cày phang vào đầu, khiến Thành loạng choạng. Bị ra đòn, Thành dù đau vẫn gượng dậy để đáp trả.

T. sau khi "tặng" bạn thân một chiếc điếu cày vào đầu, liền chạy vào tủ lạnh lấy con dao gọt hoa quả tiếp tục đe dọa Thành. Nghĩ sự việc không còn đơn giản, cả nhóm đứng dậy, người thì ôm T., người thì ôm Thành để can ngăn. T. bỏ dao xuống, Thành cũng không còn hung hăng nữa và cả nhóm quyết định giải tán vì lúc đó cũng đã gần 23h đêm. Tuy nhiên, khi cả nhóm vừa đi ra đến cổng nhà anh Thuận thì nghe tiếng kêu thất thanh của T.: "Cứu với, nó đâm tao rồi mọi người ơi".

Cả nhóm quay lại thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, T. đang đau đớn ôm ngực, con dao cắm sâu trong cơ thể, máu phun ra ướt cả nền nhà. Nguyên nhân sau đó được lý giải là: Khi cả hội giải tán, Thành ra về nhưng vẫn thấy bực tức trong người. Xác định phải trả đũa nên Thành quay lại, nhặt con dao lúc trước T. để lại rồi bất ngờ đâm một nhát chính diện vào T. khi anh này đang cầm quần áo, chuẩn bị về.

Đâm một nhát chí mạng vào người bạn thân, Thành hoảng hốt đứng như trời trồng. Biết mình gây ra họa lớn nên Thành đã gào khóc, rồi cùng bạn bè đưa T. đi cấp cứu tại trạm y tế xã Quỳnh Xuân, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Tại đây, các bác sỹ cho biết cơ hội sống của nạn nhân rất mỏng manh nên đã sơ cứu và chuẩn bị cho xe để chuyển nạn nhân ra Hà Nội. Thế nhưng, xe chưa kịp chuyển bánh thì T. đã trút hơi thở cuối cùng. Nhiều bạn bè, nhất là Thành đã gào khóc thảm thiết trước sự ra đi quá oan uổng của T..

"Sao tai họa cứ giáng xuống gia đình tôi"

Ngay sau khi biết T. đã tử vong, Hồ Trọng Thành đã tự nguyện đến cơ quan công an tự thú. Cũng ngay trong đêm hôm đó, người nhà nạn nhân đã đến bệnh viện để đưa thi thể T. về an táng.

Sau cái chết đau lòng của T., chúng tôi đã có mặt tại gia đình nạn nhân. Những ngày mùa đông mưa rét, không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ. Đám tang của T. đông nghịt người, ai cũng khóc thương cho người bố trẻ đã ra đi trong đau đớn. Tiếng khóc thảm thiết của người vợ trẻ đang ôm con nhỏ trước bàn thờ chồng khiến những người đến thăm không cầm được nước mắt.

Chị Lê Thị Vân, một người họ hàng của gia đình anh T. cho biết: Sau khi học xong phổ thông, vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên T. xin bố mẹ vào miền Nam làm công nhân. Thời gian này. T. đem lòng yêu mến một cô gái người Huế tên là Nguyễn Thị Th. (SN 1988). Hai người cùng hứa với nhau sẽ chọn nơi đất khách quê người làm nơi lập nghiệp cho cả hai.

Tuy nhiên, sau khi cưới một thời gian, bố T. ốm nặng nên hai người dắt nhau về quê nội ở xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu sinh sống, làm ăn. Tổ ấm của họ càng hạnh phúc hơn khi đứa con đầu lòng là một bé gái ra đời. Tuy nhiên, sau cái chết của bố T. chưa lâu thì sự việc đau lòng như vừa nói ở trên xảy ra. Chị Nguyễn Thị Th. sụt sùi chia sẻ:  "Giờ mẹ con tôi không biết sống ra sao, khi người thân cứ lần lượt ra đi. Sao tai họa cứ giáng xuống đầu gia đình tôi thế này...".

Phía bên kia, dù là kẻ gây án, nhưng ở một khía cạnh nào đó, Thành cũng đáng thương. Được biết, ngày hôm đó, Thành đã uống quá nhiều rượu và hành động khi không còn làm chủ được bản thân. Hàng xóm cho biết, Thành cũng đã có vợ và hai bé gái kháu khỉnh. Để duy trì cuộc sống, Thành làm nghề lái xe chở đá trong khu vực Quỳnh Lưu và vùng lân cận. Bình thường, Thành cũng là người chăm chỉ và rất biết lo cho vợ con.

Những người thân của nạn nhân cho biết, hàng ngày đôi bạn này thường chơi thân với nhau, hầu như đi đâu, họ cũng bên cạnh nhau. Thậm chí, Thành thường mang con xuống nhờ mẹ và vợ T. trông hộ. Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ, chỉ một phút không làm chủ được bản thân, Thành đã ra tay giết hại người bạn thân và cũng là láng giềng của mình.

Kim Thoa

Chống bóp cổ vợ đến chết vì không đưa tiền đánh bạc

Thứ 6, 28/12/2012 | 15:37
Máu cờ bạc trong người đang có sẵn, Nhuần bảo vợ đưa tiền để đi chơi nhưng không được vợ đáp lại, tức mình Nhuần lao vào bóp cổ vợ đến chết rồi dựng hiện trường giả hòng thoát tội.

Đánh bạc thua giở trò cướp tiền

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Ngày 35, CA huyện Đan Phượng, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Xuân (SN 1985); Nguyễn Văn Đức (SN 1993); Nguyễn Giang Kiên (SN 1991) và Lê Văn Tất (SN 1988), cùng trú tại thôn Chiền, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức về tội đánh bạc và Nguyễn Viết Xuân về tội cướp tài sản.

Về Sầm Sơn, xem đánh bạc công khai

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), tổ chức khai mạc “Tuần Văn hóa Du lịch Sầm Sơn” từ tối 28.4. Vì thế, tranh thủ trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, hàng vạn du khách nhiều nơi đã tập trung về thị xã du lịch này để tắm biển và nghỉ mát.

Lời khai 'má mì' xinh đẹp bán dâm 4 triệu

Thứ 7, 05/01/2013 | 21:01
Mặc dù không lấy chồng nhưng Quỳnh lại có một đứa con trai 5 tuổi. Kinh tế gia đình không khó khăn nhưng muốn có một cuộc sống nhàn hạ mà vẫn có tiền nên Quỳnh đã "bán thân". Với vẻ ngoài xinh đẹp, hấp dẫn nên mỗi lần đi khách Quỳnh thu không dưới 4 triệu đồng/ lượt.
Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.