Cách đây hơn 3 tháng, Karim Benzema từng là tâm điểm của làng bóng đá Pháp nói riêng, bóng đá nói châu Âu nói chung và thậm chỉ là cả Thế giới. Tiền đạo của Real bị cáo buộc dùng clip nhạy cảm để tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena.
Thời điểm đó, Benzema đã bị dư luận ‘ném đá’ dữ dội vì hành vi xấu chơi của mình. Thậm chí, anh còn không ít lần phải qua đêm trong nhà tù để tiện cho công tác điều tra.
Giới truyền thông trong nước tiết lộ, một thời gian dài kể từ khi vụ việc vỡ lở, Valbuena không thèm nhìn mặt Benzema, đồng thời tỏ ra đầy hậm hực với người đồng đội trong Les Bleus.
Vận đen đến với ngôi sao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa dừng lại ở đó. Karim liên tiếp phải đón nhận những tin không hay suốt một thời gian dài về sau. Anh bị lên án thiếu tôn trọng dân tộc khi nhổ nước bọt trong lúc hát quốc ca, bị thủ tướng Pháp Manuel Vallas đề nghị tống khứ ra khỏi đội tuyển quốc gia vĩnh viễn.
Mặc dù vậy, thời gian gần đây, khi vụ việc đã ít bị săm soi hơn, những người trong cuộc bỗng dưng lại trở nên nhẹ nhàng với nhau.
Hôm 11/1, phát biểu trên Đài truyền hình TF1, Valbuena cho biết: ‘Chúng tôi đang chờ xem mọi việc sẽ đi đến đâu. Tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì quá lớn ở đây cả. Đó không phải là một vụ giết người. Euro đang tới gần, và đây là mục tiêu của đội tuyển Pháp trong suốt 2 năm qua. Hiện giờ chúng tôi đang chuẩn bị tích cực cho giải đấu. Nếu có thể sát cánh cùng anh ấy (Benzema), mọi chuyện với tôi là hết sức bình thường.’
Valbuena cũng tiết lộ, anh đã dành thời gian để trò chuyện riêng với huấn luyện viên Didier Deschamps. Tuy nhiên, tiền vệ này từ chối nói chi tiết về nội dung cuộc hội thoại giữa hai người.
Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, cũng trên Đài truyền hình TF1, Benzema từng công khai phủ nhận việc làm của mình. Anh khẳng định bản thân vô