Chiều tối qua, trận bán kết 1 của giải bóng đá U21 Quốc tế 2015 đã diễn ra trên sân vận động Thống Nhất, TP.HCM. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa những đội bóng chủ nhà, mà còn là cuộc đấu trí thực sự của 2 chiến lược gia từng có thời gian thi đấu cùng nhau: HLV Phạm Minh Đức và HLV Nguyễn Quốc Tuấn.
Xem video:
Chiến thắng kịnh tính trên chấm luân lưu của U21 HAGL phần nào đã mang tới một trận cầu mãn nhãn đúng như đợi chờ. Thế nhưng, sau tất cả, không thấy người ta nói nhiều về các bàn thắng hay thế trận hấp dẫn ra sao, bởi người ta bị “buộc” phải chú tâm vào màn đấu khẩu “nhiệt tình” của HLV đôi bên.
Trước trận, phát biểu trên báo giới, HLV Minh Đức của U21 Việt Nam từng công khai chê bai đối thủ yếu kém, và khẳng định, giả sử đội bóng phố núi có thua cuộc và bị loại cũng chẳng phải bất ngờ to tát gì. Tuy nhiên, sau cùng, chính ông và các học trò lại phải chịu thất thủ đầy cay đắng.
HLV Phạm Minh Đức.
Phía bên kia chiến tuyến, giành được tấm vé vào chơi trận chung kết dường như là thời cơ, là động lực tinh thần quá lớn khiến ông Nguyễn Quốc Tuấn bắt đầu “phản đòn”. Đầu tiên, vì người đồng nghiệp bỏ buổi họp báo sau trận, ông Tuấn chỉ trích: “Một HLV chuyên nghiệp thì không nên bỏ họp báo. Những ngày qua, cậu ta đã có những phát ngôn quá mức hào hứng. Bây giờ lại ngại ngùng thì không được. Tôi nghĩ cầu thủ U21 Việt Nam có chất lượng, nếu là người khác huấn luyện thì họ đã vào Chung kết”.
“Cậu ta chỉ lên bóng nửa sân, trả bóng rồi quay về. Bản chất như vậy thì làm sao U21 Việt Nam tấn công tốt được? Họ có nhiều cầu thủ tấn công tốt nhưng lại không dám đôi công, rút về đá chặt chẽ, dùng thủ đoạn. Tôi không hiểu sao hôm nay U21 Việt Nam không dùng Tuấn Tài, người tôi đánh giá rất cao” – ông Tuấn nói tiếp.