Cuối tuần qua là sinh nhật lần thứ 30 của Tomas Firda. Tuy nhiên, ông lại được phân công bắt chính trận đấu giữa Jestrabi gặp Tynec-nad-Labem tại một giải đấu của CH Séc. Để được vui vẻ với người thân trong ngày ý nghĩa này, trọng tài Firda đã tổ chức sinh nhật sớm hơn dự kiến để buổi tối còn phải hoàn thành công việc.
Có lẽ vì quá ham vui, Firda đã uống quá chén và rơi vào tình trạng say xỉn. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, BTC giải đấu vẫn cho ông cầm còi trong trận đấu này.
Say xỉn, trọng tài vẫn cầm còi điều khiển trận đấu
Một khán giả trận đấu này cho biết: “Vị trọng tài này có biểu hiện bất bình thường ngay từ khi xuất hiện trong sân đấu. Ông ấy chạy lảo đảo khắp sân và đã có đôi lần vấp ngã trên sân”.
Đỉnh điểm là khi ông rút 3 thẻ đỏ dành cho đội bóng Justrabi trước sự ngỡ ngàng của cầu thủ cả hai đội và toàn thể khán giả trên sân. Không ai hiểu điều gì đang xảy ra với vị trọng tài này.
Vị "vua" sân cỏ rút thẻ đỏ không cần lý do
Sau trận đấu, Karel Dusek, một quan chức của đội chủ nhà quá bức xúc vì bị sử ép đã đem sư việc kể với một tờ báo địa phương. Kết quả là, ngay sau đó, vị trọng tài này đã được đem đi kiểm tra nồng độ cồn trong máu. Sau khi xét nghiệm, mọi người bất ngờ vì tỷ lệ cồn trong máu của Firda lên tới 1,94%.
BTC của giải đấu không giải thích gì về việc trọng tài Tomas Firda say xỉn mà vẫn được cầm còi.
Còn Dusek, để lý giải về quyết định đội chủ nhà vẫn thi đấu khi bị đuổi 3 người một cách vô lý cho biết: “Chúng tôi buộc phải tiếp tục thi đấu. Nếu chúng tôi từ chối thi đấu, chúng tôi có thể bị BTC phạt và xử thua trong trận đấu này”.
Trận đấu này kết thúc với tỉ số 1-1, về phía đội khách cũng không có phàn nàn gì. Tuy nhiên, hai ngày sau, với bức xúc của NHM, BTC giải đấu đã buộc phải hủy kết quả trận đấu vì có những biểu hiện “thiếu công bằng”. Còn trọng tài Tomas Firda thì hiện đang bị cảnh sát tạm giữ vì lỗi có một không hai này.
Do Bùi