Siêu trộm khét tiếng Thạch lùn

Siêu trộm khét tiếng Thạch lùn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Sinh ra trong một gia đình có cha là "bợm nhậu", mẹ "máu đỏ đen", Thạch lùn lao vào con đường phá làng, phá xóm và cuối cùng trở thành một tên cướp khét tiếng.

Người Hoa trong xóm nhác thấy Thạch lùn xuất hiện liền tri hô thấu dẹ (ăn cắp đồ) cho hàng xóm cảnh giác. Nhiều người Hoa lập tức dắt xe đạp, cuống quần áo đang phơi, lùa gà thả rong vào nhà. Tới khi Thạch lùn bỏ đi khá xa thì xóm nhà người Hoa trở lại bình yên vô sự.

Pháp luật - Siêu trộm khét tiếng Thạch lùn

Thạch lùn kiếm tiền bằng cách cướp giật và tổ chức cờ bạc (ảnh minh họa)

Kinh động xóm làng

Thạch lùn xuất thân từ một gia đình người Hoa gốc gác Phúc Kiến lai Việt. Cha Thạch lùn là một tư chức ham ăn ham nhậu kết bạn nhiều sĩ quan quân đội Sài Gòn. Mẹ Thạch lùn có máu cờ bạc đỏ đen. Người chồng hay chạy xe Suzuki M15 màu đen chở vợ đi "nướng tiền" trong những sòng bạc ở Chợ Lớn. Chưa học hết tiểu học, Thạch lùn liền bỏ ngang, đi học nghề thợ máy trong một xưởng quân cụ của quân đội Sài Gòn.

Tuy nhiên, vì không kham nổi việc dầu mỡ lấm lem, chẳng mấy chốc, Thạch lùn bỏ học nghề thợ máy, về nhà cặp bè cặp bạn đi phá xóm, phá làng. Thời đó trong xóm nhà Thạch lùn có một ngôi miếu thờ tượng hổ, được người Hoa rất tín ngưỡng. Mỗi năm một dịp cúng vía, người Hoa thường mang lễ vật gồm trứng vịt, mỡ heo cúng rà trước miệng tượng hổ, thành tâm khấn vái những mong "ông ba mươi" sẽ cho mình mạnh tay khỏe chân, làm ăn suôn sẻ.

Có mặt tại miếu, Thạch lùn luôn nhanh tay lẹ mắt dành được nhiều lễ vật trứng vịt tươi giữa những bàn tay quờ quạng. Các tiểu tử cốt đột trong xóm nể mặt nên xuôi tay cho Thạch lùn dành nhiều trứng vịt tươi. Khi Thạch lùn mang chiến lợi phẩm là hàng trăm quả trứng vịt về nấu chè trứng rồi mời người trong xóm xúm lại ăn, ai nấy đều hỉ hả vui cười.

Nhiều người Hoa trong xóm nuôi gà không tránh khỏi đôi tay nhám nhúa của Thạch lùn. Gà trộm được, Thạch mang về nấu cháo mời cả đám tiểu tử lưu manh trong xóm ăn khuya. Một lần, Thạch lùn bỏ nhà đi ngủ lang chạ bỗng phát hiện một người Hoa khom mình đút nhiều ổ bánh mì mới ra lò nóng hổi cho tiệm nước Hải Nam. Chờ người bỏ mối bánh mì đi xa rồi, Thạch lùn dùng sào tre móc hết bánh mì ra khỏi tiệm nước. Sau đó, Thạch lùn còn nhiều lần rủ rê bạn bè cùng móc trộm bánh mì của tiệm nước Hải Nam.

Khi đã chán ăn bánh mì không người lái, Thạch lùn mò vào một quán cà phê đầu hẻm, thừa cơ chủ quán ngủ say rinh nguyên thố đường cát trắng tinh. Cả đám tiểu tử lưu manh trong xóm ăn bánh mì chấm đường rất lấy làm vui thích. Trong khi đó, nhiều ngày liên tục không có bánh mì để bán, chủ tiệm nước Hải Nam bèn hạch hỏi người giao bánh mì. Người này cho biết đã giao hàng mỗi tảng sáng đầy đủ. Nghe vậy, chủ tiệm nước Hải Nam hiểu ra đã bị đám tiểu tử lưu manh trong xóm chơi những vố đau nên quyết tâm bắt tại trận bọn câu trộm bánh mì.

Hôm đó, trời còn tranh tối tranh sáng, Thạch lùn đang lom khom thọc sào tre móc trộm bánh mì tuồn cho đồng bọn thì bị chủ tiệm nước Hải Nam lao ra. Thạch lùn vội vứt sào tre bỏ chạy nhanh như sóc. Đồng bọn của hắn mỗi tên cũng bỏ chạy một hướng. Không bắt được tên trộm nào, chủ tiệm nước tức tối chửi thề ỏm tỏi, ầm ĩ cả xóm.

Tới tuổi trưởng thành, Thạch lùn kiếm tiền bằng cách làm cái lắc bầu cua cá cọp lùa được nhiều tiền từ các con bạc khát nước. Nhà cái nhờ hai thằng nhóc đứng hai đầu đường canh me, hễ thấy xe cảnh sát tuần tiễu từ xa thì tri hô cho sòng bầu cua cá cọp kịp thời giải tán. Thạch lùn còn làm cái lắc ba hột xí ngầu (xúc xắc) chơi trò tài xỉu lùa được nhiều tiền từ những tay chơi máu mê đỏ đen. Sau này, Thạch lùn kết bạn với Long điên, trở thành cặp đãng chuyên phá xóm phá làng, ăn quỵt, đánh người vô cớ. Cảnh sát quận 6 nhiều lần cho cặp bài trùng này xộ khám (ngồi tù) ăn cơm thiu với trứng vịt chiên nguội lạnh nhưng hai tên vẫn không tởn, chứng nào tật ấy.

Trốn lính lao vào trộm cướp

Tới tuổi quân dịch, Thạch lùn đăng vào sắc lính dữ dằn biệt động quân của quân đội Sài Gòn. Sau 3 tháng khổ luyện trong quân trường Dục Mỹ (Nha Trang), tân binh Thạch lùn được bổ sung vào tiểu đoàn 38 thuộc liên đoàn 5 biệt động quân. Chưa cầm súng được bao lâu, sợ "ăn đạn" của quân giải phóng, Thạch lùn đào ngũ. Sau này, Thạch lùn còn hai lần đăng lính, nhưng lần nào cũng chỉ được một thời gian ngắn là hắn lại đào ngũ.

Trốn lính, không nghề nghiệp, Thạch lùn theo một đàn anh vốn là lính nhảy dù đào ngũ nghiền ma túy nặng tập tành cướp bóc. Thạch lùn chạy xe Honda 67 chở đàn anh quần trên công lộ. Đàn anh ngánh (ngó) người nào đang chạy xe trên đường liền bảo Thạch lùn bám theo sau. Trúng đổng (đồng hồ) xịn đàn anh bảo Thạch lùn áp sát nạn nhân mà người đó không hay biết sắp bị mất của. Đàn anh hạ thủ luồn mấy ngón tay dưới đồng hồ giật đứt phăng rồi bấm lưng ra hiệu Thạch lùn rồ máy xe bỏ chạy. Sự việc diễn ra nhanh đến mức khi khổ chủ biết mình bị cướp, tri hô thì bọn cướp đã cao chạy xa bay.

Đi cướp đổng với đàn anh được một thời gian thì Thạch lùn quyết định ra làm ăn riêng. Hắn sắm con xế nổ Honda 67 mang nhờ "bậc thầy" sửa xe hắc đạo Sáu Môn (đã nói ở kỳ trước) tút lại máy. Sáu Môn xoáy nòng xi lanh xe Honda 67 của Thạch lùn lên cốt tứ 72 phân khối rồi lắp piston vừa cỡ. Xe Honda 67 để Thạch lùn có tốc độ tối đa 120 km/h. Với tốc độ ấy, cảnh sát chỉ còn nước "ngửi khói" xe của Thạch lùn.

Trưa ngày 30/4/1975, Thạch lùn cùng đồng bọn lợi dụng tình trạng vô chính phủ, đổ ra đường chĩa súng ru lô nòng ngắn P38 cướp được xe Honda Dame của một phụ nữ. Sau đó, hai tên cướp lận theo "chó lửa" (súng) chở nhau đi đón lõng người hôi của để… cướp lại...

Dựa vào nguồn tin quần chúng tố cáo tội phạm, an ninh nội chính quận 6 mời Thạch lùn xộ khám (ngồi tù) dài ngày. Sau khi được tạm tha, hắn "ngựa quen đường cũ" trở lại trộm cướp chuyên nghiệp bị an ninh nội chính "rinh" đi tập trung cải tạo dài hạn. Nhờ gia đình đút lót cho một viên chức an ninh nội chính thoái hóa biến chất, Thạch lùn mới được thả ra.

Vừa ra tù, Thạch lùn lại lao vào con đường trộm cắp, gieo rắc biết bao nỗi kinh hoàng ám ảnh lương dân. Trong một lần ngồi uống cà phê với những phần tử bất hảo, Thạch lùn bị công an quận 5 hốt về nhà giam, sau đó, hắn bị đưa đi tập trung cải tạo tại trại Bà Bèo (Tiền Giang). Trong tù, Thạch lùn cậy thế mặc sức hà hiếp bóc lột bạn tù. 3 năm sau, Thạch lùn được trả lại tự do. Về nhà, Thạch lùn ẩn giật. Để có tiền sống qua ngày, hắn bán dần đồ đạc trong nhà. Khi không còn gì để bán, hắn Liền rủ rê một thanh niên trong xóm tiếp tục cướp giật.

Khi có tiền, hắn sắm sửa mặc áp pull, quần jean Texwood, đi giày Adidas hàng thùng từ nước ngoài gởi về. Chơi trội hơn, hắn sắm máy cassette Sharp to đùng mở nhạc hải ngoại rồi đài VOA kinh động cả xóm. Ăn chơi mãi cũng chán, Thạch lùn quyết định lấy vợ. Hắn cưới một cô gái nghèo nhỏ hơn mình nhiều tuổi.

Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, tên cướp có bề dày "thành tích" bất hảo này xuất cảnh ra nước ngoài theo chương trình tái định cư người Việt Nam tị nạn của HCR (Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn). Ở xứ người, Thạch lùn sống lương thiện, một phần cũng do an ninh của quê người tốt và y chăm chỉ kiếm tiền sinh sống nốt phần đời còn lại.

"Trùm" giật đồng hồ Rolex

Mỗi ngày, Thạch lùn chạy xe Honda 67 "đi làm" trên công lộ và gần như ngày nào, hắn cũng trúng đồng hồ xịn đắt giá. Chưa hết, Thạch lùn còn bám theo các xì thẩu người Hoa giàu có chạy xe Vespa Sprint để giật nhiều đồng hồ Rolex, mỗi cái trị giá tương đương vài lượng vàng. Đồ cướp được, hắn mang đến bán cho một người Hoa chuyên tiêu thụ đồ gian.

Sau này, một số người có điều kiện gặp Thạch lùn được y chia sẻ: "Đời người đừng trộm cướp của ai vật gì cả. Lẽ thường, lưới trời lồng lộng kẻ bất lương không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt vào tù ra tội. Thậm chí rũ xác trong tù. Con đường thứ hai dẫn kẻ bất lương vào thảm cảnh hơn đó là dễ kiếm được nhiều tiền bất chính nên đâm ra ăn chơi nghiện ngập sớm chết trong ô nhục".

Trung Nghĩa


Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nhận hối lộ khi làm hồ sơ đất đai, 2 nữ công chức ở Gia Lai bị khởi tố

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:30
Hai nữ cán bộ đã nhiều lần nhận hối lộ của môi giới để làm hồ sơ cấp nhanh sổ đỏ và bị người dân tố giác tới cơ quan công an.

Thái Nguyên: Điều tra nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con

Thứ 4, 17/04/2024 | 21:45
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông Cầu gần gầm cầu Ba Đa (xã Đồng Liên).
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.