'Tôi cũng đi làm thêm. Và bạn bè tôi cũng vậy. Đặc biệt là Linh. Một cán bộ lớp đầy nhiệt tình và năng nổ. Nhà linh hoàn cảnh không được khá giả cho lắm: Ba mất sớm. Mẹ phải nuôi các anh chị em ăn học. Chính vì hiểu được hoàn cảnh của mình, Linh đã đi làm thêm để đỡ một phần gánh nặng tài chính cho gia đình. Linh chọn cho mình công việc phục vụ tại quán cà phê truyện tại 157 chùa Láng do anh Ánh làm chủ quán, làm được 24 ngày', chủ nhân Facebook Han SangYoo nói.
Nhiều bình luận của cộng đồng bức xúc việc này tuy câu chuyện chưa được rõ ràng.
Trong phần trả lời bình luận, Han SangYoo cho biết Linh được nói đến là 'Linh bí thư'.
Tuy nhiên, theo chủ nhân Facebook này, do lịch học của trường có sự thay đổi nên Linh có viết đơn xin nghỉ việc và đưa cho anh Ánh là chủ quán cafe truyện. Ngày 12 tháng 1 Linh có điện thoại hỏi chủ quán về tiền lương nhưng anh ấy cúp máy. Linh lại điện lại thì nhận được những lời lẽ rất phản cảm: "mày có bị điên không. Mày có biết hôm nay là mùng mấy không" rồi cúp máy. Hôm sau là ngày 13 tháng 1 Linh đến quán để nói chuyện rõ ràng với anh Ánh. Nhưng khi vừa đến quán đã bị chủ quán đuổi. Hôm sau Linh điện cho anh ánh thì vẫn là lời lẽ nặng nhọc, khó nghe: 'em cút mẹ em đi..."
'Tôi thấy bất công nên viết status này. Mong mọi người hãy chia sẻ để lấy lại sự công bằng cho bạn tôi", Han SangYoo đề nghị.
Theo Han SangYoo, nhân vật tên Ánh trong bài viết là 'phóng viên'.
Hiện chưa rõ câu chuyện thực hư đến đâu nhưng nó đã khiến cộng đồng nổi giận với hơn 50 like và nhiều bình luận chỉ trích nhắm vào 'phóng viên' Ánh, được cho là chủ quán cafe 157 đường Chùa Láng, Hà Nội.
Hồng Hoa