Bất cứ ai yêu thích bóng đá đều nhận ra rằng, M.U cần những sự bổ sung ở cả 3 tuyến nhằm tăng khả năng cạnh tranh ở Premier League và Champions League. Họ thiếu 1 trung vệ trẻ để thay thế Vidic hoặ Ferdinand - những người đang ngày càng già yếu, chậm chạp.
Họ rất nên mua 1 tiền vệ trung tâm có khả năng tấn công, bởi năng lực của Carrick hay Cleverley chỉ hạn chế ở hỗ trợ phòng ngự. Và họ phải bổ sung 1 chân sút để chia lửa với Van Persie nếu Wayne Rooney ra đi.
Nhưng, cho đến thời điểm TTCN mùa hè 2013 chỉ còn chưa đầy 1 tuần, David Moyes vẫn chưa thể mang về Old Trafford gương mặt mới nào. Có những đồn đoán rằng giới chủ của M.U không muốn chi tiền để mua sắm. Đồng thời, cũng có những nhận định rằng Moyes đang cố gắng lặp lại những gì Sir Alex Ferguson đã thực hiện trong 26 năm dẫn dắt "Quỷ đỏ".
Như tất cả đều biết, Sir Alex nổi tiếng vì khả năng đào tạo các ngôi sao. Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham hay C. Ronaldo đều là những sản phẩm trứ danh của Sir Alex. Có lẽ, David Moyes cũng muốn học hỏi người tiền nhiệm ở khía cạnh này.
Một mặt, Moyes đặt niềm tin vào đội hình hiện tại của M.U - họ đã vô địch Premier League 2012/13 một cách tương đối nhẹ nhàng, và họ hoàn toàn có thể lặp lại điều đó. Mặt khác, Moyes muốn tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Hiện tại, "Quỷ đỏ" không thiếu những mầm non có đủ sức thi đấu ở những mặt trận khốc liệt nhất.
Trong hoàn cảnh tài chính eo hẹp và việc mang về 1 ngôi sao sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền, lựa chọn của Moyes là rất hợp lý. Nếu thành công về lâu dài, chiến lược ấy có thể sẽ biến Moyes trở thành Sir Alex "đệ nhị".
Theo Sao bóng đá